Quảng Nam: "Thủ phủ" trồng quất cảnh miền Trung nông dân đang mỏi mòn chờ thương lái

Diệu Bình Thứ bảy, ngày 02/01/2021 07:30 AM (GMT+7)
Sau thời gian mưa gió và bão lũ, lượng lớn quất cảnh của nông dân Cẩm Hà (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), thủ phủ quất cảnh nức tiếng miền Trung, đang đối mặt với vụ Tết thất thu, do quất bị nấm bệnh tàn phá. Người nông dân vẫn đang loay hoay tìm đầu ra cho cây quất mong vớt vát được phần nào chi phí đầu tư.
Bình luận 0

"Đứng ngồi" lo vụ quất Tết

Những ngày này, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, nông dân ở xã Cẩm Hà (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), nơi được mệnh danh là thủ phủ quất cảnh lớn nhất miền Trung đang tích cực chăm sóc quất cảnh để sẵn sàng cung ứng cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Thủ phủ quất "mỏi mòn" chờ thương lái - Ảnh 1.

Vườn quất ở xã Cẩm Hà (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Khác với mọi năm, năm nay, thời tiết ở khu vực miền Trung khá khắc nghiệt. Mưa lũ liên tục khiến lượng lớn quất cảnh nơi đây bị hư hại. Bên cạnh đó là tình trạng nấm bệnh trên cây quất cảnh, khiến người dân trồng quất hoang mang.

Vừa tưới nước cho cây, ông Nguyễn Nhành (50 tuổi, trú thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, TP Hội An) buông tiếng thở dài khi nhắc đến vụ quất cảnh sắp sửa cho thu hoạch. Ông Nhành chia sẻ, vườn quất của ông với hơn 350 chậu quất cảnh, với giá thành giao động từ 500.000 đến 4.000.000 đồng/chậu.

Thủ phủ quất "mỏi mòn" chờ thương lái - Ảnh 2.

Những ngày này, người nông dân Cẩm Hà đang tích cực chăm sóc quất cảnh để sẵn sàng cung ứng cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

"Vừa rồi, bão số 9 vô nên quật bị gió làm ngã đổ khá nhiều. Mưa lụt chỗ ni bị ngập nên hư nữa. Ngoài gió bão quật gãy thì nấm bệnh cũng khiến nhiều cây rụng trái, buộc phải nhổ ra khỏi chậu để cứu sống cây nhằm phục vụ cho vụ mùa năm sau", ông Nhành nói.

Thủ phủ quất "mỏi mòn" chờ thương lái - Ảnh 3.

Mặc dù vườn quất của người dân đã sẵn sàng cung cấp ra thị trường.

Chung tâm trạng với ông Nhành, anh Phạm Ngọc Cường (39 tuổi, trú thôn Bàu Ốc) cho hay, trải qua một năm thiên tai liên miên, nhiều trận lụt do mưa lớn kéo dài, vườn quất rộng gần 1 hecta của gia đình anh chịu thiệt hại nặng nề.

Thủ phủ quất "mỏi mòn" chờ thương lái - Ảnh 4.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, người dân vẫn đang “mỏi mòn” chờ thương lái.

"Năm nay, gia đình tôi đầu tư cho vụ Tết hơn 1.000 cây quất. Tuy nhiên, từ sau cơn bão số 9 đến nay, gần một nửa trong số này đã bị hư hại. Năm ngoái, 1.000 chậu quất với đủ các loại từ nhỏ tới lớn đã mang lại cho gia đình tôi khoản lãi lớn. Còn bây giờ, trước tình trạng một nửa số quất đã hư hại thì khả năng thu hồi vốn bỏ ra cũng trở nên rất khó khăn", anh Cường thở dài. 

Mong ngóng thương lái

Theo ông Nhành, hiện tại, ngoài lo dịch bệnh tàn phá, ông và nhiều nông dân Cẩm Hà như "ngồi trên đống lửa" khi thương lái tìm đến làng quất để đặt hàng rất ít. 

"Mọi năm, tầm đầu tháng 10 Âm lịch, các thương lái đổ xô tới tận vườn để chốt hàng và chỉ chờ tới đầu tháng 12 Âm lịch là vận chuyển đi tiêu thụ. Đa phần là ở Huế, Quảng Bình, Quảng Trị… Thế nhưng năm nay, dù đã bước sang tháng 11 Âm lịch nhưng vẫn vắng bóng thương lái. Trước tình hình này, chúng tôi thực sự lo lắng", ông Nhành nói.

Thủ phủ quất "mỏi mòn" chờ thương lái - Ảnh 5.

Người dân treo bảng bán quất cảnh trước vườn.

Nhiều người dân cho biết, thời điểm này mọi năm, người trồng quất cảnh ở Hội An cơ bản đã "chốt đơn" xong và tập trung vào chăm sóc để giao hàng cho thương lái đúng chất lượng và đúng thời gian. Thế nhưng, năm nay người trồng phải loay hoay tìm đầu ra mong vớt vát vốn đầu tư vụ này.

Cũng theo ông Nhành, đến thời điểm hiện tại, vườn quất của ông chỉ mới được thương lái đặt khoảng 30%. Những vườn quất xung quanh cũng rơi vào cảnh tương tự như vườn nhà ông.

Thủ phủ quất "mỏi mòn" chờ thương lái - Ảnh 6.

Nông dân đang chăm sóc cho những chậu quất cảnh.

"Mọi năm đến giờ này là thương lái họ đến tranh nhau đặt sỉ gần hết rồi, mình chỉ lo phần chăm sóc sao cho đạt chất lượng thôi. Năm nay thì hầu như khu vực trồng quất ở đây ai cũng đều rơi vào tình trạng giống tôi cả. Thương lái chưa đặt mua nhiều", ông Nhành nói.

Theo nhiều người trồng quất tại đây, hiện nay các đơn hàng đặt quất tại địa phương chủ yếu ở TP.Đà Nẵng, còn các thị trường xa hơn hết sức èo uột khiến gần nghìn hộ trồng quất ở Hội An lo lắng. Bên cạnh đó, do dịch bệnh Covid-19 khiến ngành du lịch Hội An điêu đứng nên nhiều khách sạn, nhà hàng ở đây cũng chưa nghĩ đến việc trang trí quất.

Thủ phủ quất "mỏi mòn" chờ thương lái - Ảnh 7.

Người dân vừa chăm sóc quất cảnh để phục vụ thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2021 vừa chuẩn bị cho mùa vụ sau.

"Thường thì chủ nhà hàng, khách sạn thường hay đặt hàng những cây quất cảnh to, đẹp về trưng ngày Tết. Nhưng giờ dịch bệnh Covid-19 nên các nhà hàng, khách sạn đều đóng cửa, nên họ cũng không đặt nữa. Càng gần Tết, càng phập phồng lo lắng", ông Nhành buồn bã nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem