TTVH Online

Thưởng chiến sĩ công an, học sinh nhặt được tiền trả lại người mất

Phong Cầm 10/12/2018 15:34 GMT+7

Nhặt được 50 triệu đồng trên đường, hai chiến sĩ công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã trả lại cho người mất.

Sáng 10.12, Tỉnh đoàn Quảng Trị và UBND huyện Gio Linh đã tổ chức trao giấy khen, bằng khen cho hai chiến sĩ công an Nguyễn Văn Đức và Võ Quang Trực (làm việc tại Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Gio Linh) vì đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

Hai chiến sĩ công an nhận hoa, bằng khen vì có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

Trước đó, vào trưa 26.11, trong khi đi giao hàng cho khách, chị Trương Thị Thuỷ, Hiệu trưởng trường mầm non Gio Châu (trú khu phố 3, thị trấn Gio Linh) bị rơi chiếc ví bên trong có 50 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Trên đường đi làm về, hai chiến sĩ Đức và Trực nhặt được chiếc ví nên trả lại nguyên vẹn cho chị Thủy.

Nhận lại chiếc ví bị rơi, chị Thủy rất cảm kích hành động đẹp của hai chiến sĩ công an.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị cũng quyết định tặng bằng khen cho hai học sinh Võ Thị Phi Yến và Võ Thị Mỹ Hương, học sinh lớp 12B5, trường THPT Vĩnh Định, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vì có hành động đẹp, đáng nêu gương.

Hai học sinh Yến và Hương trả lại tiền cho người đánh rơi.

Trước đó, vào ngày 28.10, trên đường từ trường về nhà, hai em Võ Thị Phi Yến và Võ Thị Mỹ Hương, học sinh lớp 12B5, trường THPT Vĩnh Định, huyện Triệu Phong đã nhặt được 3,5 triệu đồng tại khu vực thôn Ngô Xá Tây (Triệu Trung).

Sau đó, hai học sinh này đã đưa số tiền nhặt được cho thầy Nguyễn Chơn Cảm, Bí thư Đoàn trường THPT Vĩnh Định để tìm người đánh rơi trả lại.

Một ngày sau, chị Hoàng Thị Thanh (trú thôn Ngô Xá Tây, Triệu Trung) người đánh rơi số tiền nêu trên đã được nhận lại trong niềm vui, sự cảm kích.

Ngọc Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN