TTVH Online

VĐV điền kinh Việt lầm lũi 1 mình trên đường chạy Marathon

Phong Cầm 19/08/2017 13:39 GMT+7

Sáng nay (19.8), điền kinh Việt Nam đã ra quân tại SEA Games 29 với nội dung thi đầu tiên là marathon. Với tinh thần thi đấu kiên cường các VĐV của chúng ta cố gắng “vắt kiệt sức” với hi vọng “đổi màu” huy chương và giành thành tích cao.

Ngay từ 5h sáng (giờ Việt Nam), các VĐV marathon sẽ bước vào tranh tài tại Quảng trường Istana Kehakiman (Putrajaya). Nội dung của nam thi trước, Việt Nam góp mặt với 2 VĐV Bùi Thế Anh (ảnh) và Vũ Văn Sơn. Sau đó, nội dung dành cho nữ bắt đầu khởi tranh, Việt Nam cũng có hai VĐV là Hoàng Thị Thanh và Lê Thị Thoa.

Vũ Văn Sơn trên đường chạy marathon sáng nay, anh là VĐV mới nổi, từng đạt thành tích vượt HCV SEA Games 28, tại giải Việt dã báo Tiền Phong hồi tháng 3.2017.

Trên quãng đường hơn 40km, càng về những vòng cuối, các VĐV nam Việt Nam lại càng bị bỏ lại phía sau khá xa. Tuy nhiên, cả hai đều cố gắng cán đích.

VĐV Bùi Thế Anh là người về đích đầu tiên trong hai VĐV nhưng không thể lọt top 3 VĐV dẫn đầu.

Về tới đích Bùi Thế Anh cho thấy anh có dấu hiệu căng cơ.

Sau khi được các tình nguyện viên “tiếp nước”, không như các VĐV khác, có "người thân" hỗ trợ, Bùi Thế Anh một mình lầm lũi lui vào con đường cạnh sân chạy.

Tại đây, anh hít thể đều và đi lại nhẹ nhàng, thả lỏng cơ thể.

Sau khoảng 10 phút nghỉ ngơi, Bùi Thế Anh lấy lại sức và đi tìm đồng đội.

Về đích sau Bùi Thế Anh khoảng 10 phút, VĐV Vũ Văn Sơn tỏ ra kiệt sức ở những mét cuối cùng, anh như muốn đổ gục xuống đường chạy.

Những giọt mồ hôi tuôn trào như mưa trên khuôn mặt VĐV từng đạt thành tích vượt HCV SEA Games 28, tại giải Việt dã báo Tiền Phong hồi tháng 3.2017.

Sau khi uống hai cốc nước, Vũ Văn Sơn cố gắng một mình tìm chỗ nghỉ ngơi và “tu” them 2 chai nước cùng lúc.

Sau đó, đội ngũ y tế đến dùng chai xịt lạnh giúp Vũ Văn Sơn giảm đau, họ mang theo cả xe lăn đến hỗ trợ VĐV Việt Nam nhưng Văn Sơn từ chối vì không cần dùng đến.

Ngay sau đó, VĐV Hoàng Thị Thanh đã hoàn tất nội dung chạy marathon nữ của mình. Dù gặp đúng chuyện… con gái và khó khăn trên đường chạy, cô vẫn cán đích vị trí thứ hai và mang về cho đoàn TTVN tấm HC Bạc. Sau khi cán đích Hoàng Thị Thanh tỏ ra đuối sức, lúc này VĐV Bùi Thế Anh đã nhanh chân có mặt dìu Thanh đi lại.

T.An - T.Minh (từ Kuala Lumpur, Malaysia)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN