Mặc dù bị Barca vượt lên dẫn trước, song Atletico Madrid đã chiến đấu kiên cường và lội ngược dòng cầm hòa đối thủ với tỷ số 1-1 ở cuộc đại chiến tại vòng 38 La Liga vừa kết thúc tại sân Nou Camp, để chính thức trở thành tân vương La Liga.
Bàn thắng: Sanchez (34').
Atletico: Thibaut Courtois; Juanfran, Miranda, Diego Godin, Felipe Luis; Koke, Tiago Mendes, Gabi, Arda Turan (Garcia 23'); Diego Costa (Adrian 16'), David Villa.
Bàn thắng: Godin (49').
Do phải thi đấu trên sân khách và chỉ cần một kết quả hòa là lên ngôi vô địch nên không ngạc nhiên khi các cầu thủ Atletico triển khai lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc của mình. Liên tiếp ở các phút 16 và 23, đội bóng thủ đô đã phải chịu tổn thất về lực lượng khi Diego Costa (19) và Arda Turan (10) phải rời sân vì chấn thương.
Sự mất mát này đã khiến tinh thần thi đấu của Atletico bị ảnh hưởng đôi chút. Phút 34, Messi (10-Barca) có pha nhả bóng bằng ngực cho Sanchez (9) tung ra cú dứt điểm uy lực ở góc hẹp hạ gục thủ môn Courtois (13-Atletico), mở tỷ số cho Barca.
Sang hiệp 2, HLV Diego Simeone đã chỉ đạo các học trò dồn đội hình lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ và liên tục vây hãm khung thành Barca. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Los Rojiblancos cũng xuyên thủng được mành lưới đội chủ nhà ở phút 49.
Xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Koke (6-Atletico) treo bóng như đặt vào trong vòng cấm cho Godin (2) bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc hạ gục thủ môn Pinto (13-Barca), quân bình tỷ số cho Atletico.
Đây chính là chức vô địch La Liga đầu tiên sau 18 năm chờ đợi của Atletico. Đồng thời, đây chính là chức vô địch quốc gia lần thứ 10 của đội bóng áo sọc đỏ-trắng.
Diễn biến trận đấu:
Hết giờ. Tỷ số là 1-1. Và Atletico đã chính thức trở thành tân vương của La Liga.
Phút 90, Mascherano (14-Barca) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Sosa (24-Atletico).
Phút 80, Alves (22-Barca) tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ môn Courtois (13-Atletico) phải trổ tài cản phá.
Phút 77, Xavi Hernandez (6-Barca) được tung vào sân thay Fabregas (4).
Phút 73, Alex Song (17-Barca) nhận thẻ vàng vì lỗi cố tình dùng tay chơi bóng.
Phút 72, Adrian (7-Atletico) rời sân nhường chỗ cho Jose Sosa (24).
Phút 69, Luis (3-Atletico) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Messi (10-Barca).
Phút 62, Neymar (11-Barca) được tung vào sân thay Pedro (7).
Phút 59, Song (17-Barca) nhả bóng lại tuyến hai cho Iniesta (8) tung ra cú sút xa nhưng không thành công.
Vào! Barca-Atletico: 1-1. Phút 49, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Koke (6-Atletico) treo bóng như đặt vào trong vòng cấm cho Godin (2) bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc hạ gục thủ môn Pinto (13-Barca), quân bình tỷ số cho Atletico.
Phút 48, từ bên cánh trái, Adrian (7-Atletico) tạt bóng vừa tầm vào trong vòng cấm cho Villa (9) nhưng Adriano (21-Barca) đã kịp lùi về cản phá.
Hiệp 2 bắt đầu.
Trong hiệp 1, Barca đã thi đấu lấn lướt khi nắm giữ 62% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 5 pha dứt điểm, trong đó có 2 pha trúng đích. Bên phía Atletico thực hiện 5 lần sút cầu môn và có 1 lần trúng mục tiêu.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Barca.
Phút 45, từ bên cánh phải, Garcia (8-Atletico) tạt bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Alves (22-Barca) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.
Phút 42, từ bên cánh phải, Garcia (8-Atletico) có pha treo bóng vào trong vòng cấm cho Villa (9) nhưng thủ môn Pinto (13-Barca) đã kịp bắt bài.
Phút 37, Tiago (5-Atletico) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Fabregas (4-Barca).
Vào! Barca-Atletico: 1-0. Phút 34, Messi (10-Barca) có pha nhả bóng bằng ngực cho Sanchez (9) tung ra cú dứt điểm uy lực ở góc hẹp hạ gục thủ môn Courtois (13-Atletico), mở tỷ số cho Barca.
Phút 30, tuy được đánh giá cao hơn nhưng Barca đang gây bất ngờ khi sử dụng lối chơi “chém đinh, chặt sắt” nhằm hạn chế các pha phối hợp của đội khách Atletico.
Phút 23, Atletico tiếp tục chịu tổn thất về lực lượng khi Turan (10) dính chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Raul Garcia (8).
Phút 18, từ bên cánh trái, Adriano (21-Barca) có pha treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Godin (2-Atletico) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.
Phút 12, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Koke (6-Atletico) có pha treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Pique (3-Barca) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.
Phút thứ 6, từ quả đá phạt bên cánh trái, Koke (6-Atletico) bấm bóng vào trong vòng cấm cho Miranda (23) bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không trúng đích.
Phút thứ 4, Pique (3-Barca) nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng với quyết định của trọng tài.
Trận đấu bắt đầu. Barca giao bóng.
Kể từ khi đăng quang tại Lia Liga hồi năm 1996 đến nay, Atletico vẫn chưa một lần lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, Los Rojiblancos đang đứng trước cơ hội lớn để kết thúc “cơn khát” kéo dài suốt 18 năm qua.
Trong trường hợp thất bại, Atletico sẽ một lần nữa “lỗi hẹn” với ngôi vương La Liga, bởi khi đó cả đôi bên đều có được 89 điểm nhưng Barca vẫn xếp trên nhờ thành tích đối đầu tốt hơn (trong trận lượt đi tại sân Vicente Calderon, 2 đội đã hòa nhau với tỷ số 0-0).
Chắc chắn, với cục diện hiện nay trên bảng xếp hạng, HLV Simeone sẽ chỉ đạo các học trò chơi “tử thủ” bên phần sân nhà và chờ đợi thời cơ tung ra những đường chuyền quyết định cho bộ đôi tiền đạo Diego Costa, David Villa khuấy đảo khung thành Barca.
Tuy nhiên, hiện nay, Atletico không còn là một đối thủ dễ bắt nạt như trước đây. Với tài cầm quân của Simeone, đội bóng thành Madrid luôn khiến mọi đối thủ phải e ngại. Đặc biệt, mội khi bị các đối thủ dồn ép, Atletico luôn tỏ ra nguy hiểm nhờ lối chơi phòng ngự kín kẽ cùng những pha phản công sắc bén.
Chính Barca cũng đã cảm nhận được điều này khi đôi bên chạm trán nhau ở vòng tứ kết Champions League. Khi đó, Atletico đã cầm hòa gã khổng lồ xứ Catalan 1-1 ở sân khách, trước khi đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Trong cả 2 trận đấu đó, đội chủ sân Vicente Calderon đều bị đối thủ ép sân.
Mùa giải này, lối chơi Tiqui-taca của Barca đã bị phần lớn các đối thủ “bắt bài” và có phương án hóa giải. Thêm vào đó, những trụ cột của họ như Lionel Messi, Andres Iniesta hay Xavi Hernandez không còn duy trì được phong độ xuất sắc như những năm trước.
Ở trận đấu tới, Barca sẽ không có được sự phục vụ của thủ thành Victor Valdes (chấn thương đầu gối). Khả năng ra sân của Neymar (chấn thương ngón chân), Jordi Alba (chấn thương gân khoeo) và Gerard Gerard Pique (chấn thươnghông) vẫn còn bỏ ngỏ. Bên phía Atletico không có sự thiếu vắng đáng tiếc nào.
Ấn F5 để liên tục cập nhật