TTVH Online

Ngôi làng có các lớp đất kỳ dị, tạo nên cảnh quan gợi cảm nhất hành tinh

Phong Cầm 23/03/2022 11:55 GMT+7

Đất trong ngôi làng này có màu sắc cầu vồng, tạo nên cảnh quan vô cùng độc đáo.

Chamarel là một ngôi làng ở quốc đảo Mauritius (một quốc gia ở Đông Phi) nằm ở quận Rivière Noire, phần phía đông của làng thuộc quận Savanne.

Cách ngôi làng này không xa có một khu vực nhỏ rộng khoảng 7.500m2 nhưng sở hữu các lớp đất màu sắc lạ thường, trông giống như màu sắc cầu vồng.

Các lớp đất độc đáo khiến cho cảnh quan nơi này trở nên gợi cảm một cách lạ thường.

Nơi này còn được gọi là “vùng đất 7 màu”, được bao quanh bởi một thảm thực vật dày đặc.

Đất ở đây được thành thành bởi sự phân tầng của cồn cát, đất đá với các màu sắc chủ đạo như đỏ, nâu, tím, lục, lam và vàng. 

Đây là một hiện tượng địa chất kỳ lạ có nguồn gốc núi lửa, được tạo ra do sự nguội đột ngột của dung nham xảy ra ở nhiệt độ khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau.

Các thành tạo dung nham này được ước tính có tuổi đời từ 3,5 đến 7 triệu năm.

Sự kỳ diệu của vùng đất này còn khiến cho du khách bất ngờ hơn nữa bởi hiệu ứng được tạo ra bởi mưa và gió.

Khi có sự xuất hiện của mưa và gió nhiệt đới, nó sẽ làm trộn lẫn màu sắc của cát với nhau.

Mặt đất dường như mang những sắc thái mới, nhưng chỉ sau vài ngày, tất cả lại trở lại màu sắc ban đầu một cách khó hiểu, sau đó lại tiếp tục tách ra một lần nữa.

Vùng đất 7 màu là một trong những điểm du lịch chính của đảo Mauritíu kể từ năm 1060.

Du khách không thể tự ý đi bộ trên những cồn cát này được, vì như vậy có thể phá huỷ vẻ đẹp vốn có của nó.

Để bảo vệ vùng đất này, có một hàng rào gỗ bao quanh, mọi người có thể di chuyển trên con đường gần đó để chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh quan ngoạn mục.

Bên cạnh đó, nếu có dịp đến nơi này, bạn nên ghé qua thác Chamarel gần đó. Nhảy xuống thác nước là một trong những trải nghiệm cảm giác mạnh được nhiều du khách yêu thích.

Phan Hằng (Theo Mybestplace)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN