Những đứa trẻ sinh ra không được chăm sóc đầy đủ, chúng lớn lên như những cây cỏ trên mảnh đất khô cằn và thiếu thốn. Và suốt 10 năm nay, bất kể ngày nắng hay ngày mưa,các chiến sỹ đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La vẫn đều đặn chuẩn bị một bữa cơm mỗi ngày cho các em.
Giảm nghèo ở Lóng Sập (Kỳ 2): Nuôi hy vọng từ các em nhỏ vùng cao biên giới
Trước đây, đều đặn, 4h sáng mỗi ngày, trời chưa tỏ mặt người, nhưng các bếp than của các chiến sỹ đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã đỏ lửa. Chính bữa cơm sáng cũng là động lực cuốn hút các em đến lớp đầy đủ và đúng giờ. Tuy nhiên, để giữ các cháu ở lại lớp, mới đây đồn biên phòng đã quyết định chuyển từ nấu bữa sáng sang bữa trưa.