Phú Thọ: Mường Thàng và khát vọng vươn mình trên vùng đất cổ
12/03/2026 14:46 GMT +7
Không còn thuần túy là một xã miền núi xa xôi, Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn lên bằng việc lấy nông nghiệp làm nền tảng bền vững và công nghiệp làm động lực bứt phá.
- Người Mường vùng cao Phú Thọ trước ngày bầu cử: Đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu nhiệm kỳ mới
- Phú Thọ: Về Mai Hạ thưởng thức rượu Láu Siêu, hương vị nồng nàn của núi rừng Tây Bắc
- Phú Thọ: Xã Thịnh Minh sẵn sàng cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Nông nghiệp là trụ đỡ, công nghiệp là động lực
Giữa không gian yên bình của những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như dải lụa, nhịp sản xuất tại Mường Thàng vẫn hối hả ngay từ những ngày đầu năm. Trong bức tranh kinh tế địa phương, nông nghiệp đóng vai trò là trụ đỡ vững chắc khi chiếm tới 59,25% cơ cấu kinh tế.
Năm 2025, tổng diện tích gieo trồng của xã Mường Thàng đạt 2.714ha. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 6.070 tấn. Diện tích cây ăn quả có múi duy trì 142,3ha và mía đạt 736,6ha.

Ông Bùi Văn Yện (xóm Yên Thượng) chia sẻ: “Dù cây cam, cây mía đã gắn bó bao năm và mang lại hiệu quả kinh tế, nhưng điều bà con mong mỏi nhất vẫn là có thêm việc làm tại chỗ để thanh niên không phải đi làm ăn xa”. Thấu hiểu điều đó, xã đang khuyến khích mở rộng các mô hình nông nghiệp sạch, đạt tiêu chuẩn VietGAP và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
Nếu nông nghiệp được xem là trụ đỡ thì công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chính là động lực quan trọng cho tương lai. Năm 2025, khu vực này chiếm 19,75% cơ cấu kinh tế.

Điểm sáng lớn nhất là cụm công nghiệp Dũng Phong đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó là nhà máy may công nghiệp của Công ty HCVina sắp hoàn thành, dự kiến tuyển dụng gần 1.000 lao động là con em tại địa phương.
Ông Tạ Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Thàng khẳng định: "Nhà máy may không chỉ tạo việc làm mà còn từng bước hình thành tác phong lao động công nghiệp, giữ chân lao động trẻ tại địa phương".
Đánh thức tiềm năng du lịch và giữ hồn văn hóa Mường
Mường Thàng không chỉ có những con số kinh tế ấn tượng mà còn ẩn chứa tiềm năng lớn về du lịch cộng đồng. Những thung lũng rộng, đỉnh Vó Vua với khí hậu trong lành và hệ sinh thái rừng tự nhiên đang trở thành điểm đến thu hút du khách khám phá.

Anh Nguyễn Thế Hiệp, giáo viên đang công tác tại trường THPT Thạch Yên cho rằng Mường Thàng có những ruộng bậc thang trải dài với cảnh quan tươi đẹp, độc đáo, những thảo nguyên trên đỉnh núi rộng hàng chục héc-ta với các giếng nước tự nhiên quanh năm không cạn. Nếu được quy hoạch tốt, đây sẽ là vùng đất lý tưởng cho du lịch trải nghiệm, khám phá và du lịch cộng đồng, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Hiện nay, bên cạnh việc khai thác vẻ đẹp tự nhiên, xã Mường Thàng đang tập trung vào các điểm du lịch tâm linh và văn hóa như Chùa Khánh - Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia; Định hướng tổ chức bài bản lễ Khai mùa Mường Thàng, lễ Khai hội Chùa Khánh…

Đặc biệt, chú trọng hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước và viễn thông phục vụ du khách; Bảo tồn và khuyến khích mô hình homestay gắn liền với gìn giữ trang phục, phong tục truyền thống của dân tộc Mường.
Sự thay đổi của Mường Thàng còn được minh chứng qua những con số ấn tượng như tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt hơn 1.300 triệu đồng, vượt trên 200% so với chỉ tiêu của 4 xã cũ cộng lại trước khi sáp nhập. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 347,1 tỷ đồng, tập trung vào các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, thủy lợi.

Theo lãnh đạo UBND xã Mường Thàng, bước sang năm 2026, xã đặt mục tiêu tạo nền tảng vững chắc, đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư công. Phấn đấu đến năm 2030, xã sẽ hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng thời bảo tồn nguyên vẹn giá trị văn hóa Mường đặc sắc.
Sau sáp nhập, với diện tích gần 91,6km2 và dân số trên 19.800 người, Mường Thàng đang lặng lẽ và bền bỉ chuyển mình, viết tiếp những chương mới cho vùng đất cổ mỗi khi mùa Xuân về.
Phú Thọ: Chuyện người phụ nữ Mường “bỏ phố, về rừng” đưa ốc nhồi vào ống nứa, kiến tạo sinh kế OCOP 3 sao
Từng bươn chải gần 10 năm nơi phố thị, chị Bùi Thị Mơ quyết định trở về xóm Dằm, xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ để bắt đầu lại với con ốc nhồi. Không chỉ dừng lại ở việc nuôi sạch, chị đã biến sản vật dân dã thành món chả ốc nhồi ống nứa đạt chuẩn OCOP 3 sao, mở ra hướng đi mới cho kinh tế bản làng.
Phú Thọ: Nông dân Mường Thàng thu lãi lớn từ cây mía
Những ngày này, về xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ đâu đâu cũng thấy sắc xanh mướt của những cánh đồng mía trải dài miên man. Vụ thu hoạch năm nay không chỉ mang đến niềm vui về năng suất mà còn khẳng định vị thế của cây mía trong việc phát triển kinh tế địa phương.
Phú Thọ: Đậm đà men rượu cần xứ Mường mỗi độ Tết đến, Xuân về
Trong dịp đầu năm mới, bên mâm cỗ của người Mường Hòa Bình không thể thiếu ché rượu cần thơm nồng. Không chỉ là một thức uống, rượu cần còn là sợi dây kết nối cộng đồng, là "linh hồn" của ngày Tết và là niềm tự hào của đồng bào Mường qua bao thế hệ.








