Phú Thọ: Đậm đà men rượu cần xứ Mường mỗi độ Tết đến, Xuân về

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

07/03/2026 11:07 GMT +7

Trong dịp đầu năm mới, bên mâm cỗ của người Mường Hòa Bình không thể thiếu ché rượu cần thơm nồng. Không chỉ là một thức uống, rượu cần còn là sợi dây kết nối cộng đồng, là "linh hồn" của ngày Tết và là niềm tự hào của đồng bào Mường qua bao thế hệ.

Tất bật "giữ lửa" cho dịp khai Xuân

Trong những ngày giữa tháng giêng 2026, tìm về các cơ sở sản xuất rượu cần tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, không khí làm việc tại đây đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Trong những căn nhà nhỏ, hàng trăm bình rượu được xếp ngay ngắn, tỏa mùi men nếp dìu dịu giữa tiết trời se lạnh.

Bà Bạch Thị Mích (tổ 2, phường Hoà Bình) một chủ cơ sở rượu cần lâu năm vừa kiểm tra từng bình rượu vừa chia sẻ: "Năm nay gia đình tôi làm trên dưới 3.000 bình phục vụ Tết. Có nhiều năm gần cận Tết, khách hàng từ các tỉnh, đặc biệt là Hà Nội đặt mua hết sạch". Theo bà Mích, rượu cần truyền thống chủ yếu làm từ gạo nếp. Loại phổ biến là nếp trắng có giá khoảng 170.000 đồng/bình. Riêng rượu nếp cẩm có giá cao hơn, thường tăng thêm khoảng 50.000 đồng do chi phí nguyên liệu đắt gấp đôi nhưng lại được ưa chuộng vì "được nước" và vị đậm đà hơn.

Gia đình bà Mích tất bật chuẩn bị ống hút cho khách đến mua rượu cần dịp khai Xuân. Ảnh: Thành Dân.

Để có một vò rượu ngon, người Mường gọi là "Rạw toỏng", bí quyết quan trọng nhất nằm ở men rượu – được coi là linh hồn của vò rượu. Men rượu cần được làm từ vỏ cây mun giã nhỏ, củ riềng, gừng, ớt và lá ổi vắt lấy nước. Các loại thảo mộc này không chỉ tạo nồng độ mà còn giúp người uống không bị đau bụng và tạo hương thơm đặc trưng.

Quy trình ủ khá công phu, gạo nếp được ngâm, trộn cùng trấu sạch rồi đồ chín thành cơm. Sau khi để nguội, cơm được trộn men thật khéo để thấm đều từng hạt rồi mới cho vào vò ủ kín.

Du khách từ khắp các tỉnh, đặc biệt là Hà Nội tấp nập đặt mua rượu cần dịp Tết đến, Xuân về. Ảnh: Thiên Long.

Thông thường, rượu ủ khoảng một tuần là có thể dùng được, nhưng để đạt độ ngon "tròn vị" thì cần thời gian lâu hơn. Vào mùa đông, rượu cần ủ khoảng một tháng mới đủ độ chín. Đặc biệt, rượu cần của người Mường càng để lâu càng thơm ngon, có những vò rượu ủ tới 3 năm chuyển sang màu nâu sẫm, hơi sánh, nhấp môi là thấy vị ngọt ngào đầy mê hoặc.

Với người Mường, uống rượu cần không phải để say mà là để gắn kết. Khác với rượu trắng thường uống từng chén cá nhân, rượu cần là dịp để cả nhà quây quần, cùng hút chung một ché qua những chiếc cần làm bằng tre hoặc trúc.

Uống rượu cần không phải để say mà là để gắn kết. Ảnh: Thiên Long.

Sáng mùng 1 Tết, sau khi thắp hương gia tiên, các gia đình thường mở nắp ché, mời họ hàng, làng xóm đến chúc Tết. Những chiếc cần tre cắm quanh bình, mọi người đứng thành vòng tròn, vừa uống vừa trò chuyện rôm rả trong tiếng cồng chiêng vang vọng. Mỗi người một cần, nhưng chung một ché, đó là ý nghĩa cộng đồng sâu sắc mà không loại đồ uống nào thay thế được.

Giữ gìn bản sắc trước thị trường hiện đại

Dù thị trường hiện nay có hàng trăm loại đồ uống ngoại nhập, rượu cần xứ Mường vẫn giữ vị trí riêng vững chắc. Tuy nhiên, những nghệ nhân như bà Mích cũng trăn trở trước tình trạng rượu kém chất lượng, sử dụng men công nghiệp để giảm giá thành.

Rượu cần Hòa Bình đã vinh dự lọt top những món ẩm thực tiêu biểu nhất Việt Nam. Ảnh: Thành Dân.

"Làm rượu này chủ yếu lấy công làm lãi. Tôi chọn cách làm chuẩn, lời ít nhưng bền vì đó là giữ nghề tổ tiên để lại", bà Mích khẳng định. Hiện nay, giá một bình rượu cần Tết dao động từ 150.000 – 250.000 đồng tùy loại, mức giá được cho là phù hợp để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm truyền thống đạt chuẩn.

Với sự độc đáo về hương vị và giá trị văn hóa, rượu cần Hòa Bình đã vinh dự lọt top những món ẩm thực tiêu biểu nhất Việt Nam. Ché rượu cần đặt giữa nhà sàn bên bếp lửa hồng không chỉ là thức uống, mà còn là biểu tượng của lòng hiếu khách, sự đoàn kết và là lời nhắc nhở về cội nguồn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tại Phú Thọ, nhiều người xúm xít đến xem cây gạo nghệ thuật độc lạ, chủ sở hữu là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Tại Phú Thọ, nhiều người xúm xít đến xem cây gạo nghệ thuật độc lạ, chủ sở hữu là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Trong dòng người đổ về Sân vận động của Công ty CP Supe Phốt phát và hoá chất Lâm Thao dự Lễ hội Hoa - Sinh vật cảnh Supe Lâm Thao 2026, ai cũng trầm trồ khi thấy tại đây đang trưng bày hai cây gạo được trồng trong chậu có dáng thế độc đáo. Mọi người đã quen nhìn thấy những cây gạo cổ thụ nở hoa đỏ rực, còn 2 cây gạo này chỉ cao hơn 1m song cũng đang nụ hoa chi chít.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Phú Thọ

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử tại tỉnh Phú Thọ, đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và các xã: Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thịnh Minh, Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn, Quy Đức, Tân Pheo, Tiền Phong, Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Hợp Kim, Nật Sơn.

Phú Thọ tạo thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân

Phú Thọ tạo thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân

Cuộc bầu cử đặc biệt gắn với sắp xếp bộ máy và thực hiện chính quyền hai cấp, tỉnh Phú Thọ chủ động chuẩn bị sớm, kỹ, linh hoạt mọi kịch bản, kể cả thiên tai, mưa lũ, chia cắt giao thông nhằm tạo thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ cử tri.