Ông ngoại VĐV Trần Ánh Tuyết: "Cháu gái luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo"

Mai Chiến Thứ năm, ngày 18/05/2023 08:10 AM (GMT+7)
Lần đầu tiên tham dự SEA Games, nhưng đô vật trẻ Trần Ánh Tuyết (Nam Định) đã giành huy chương vàng, mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Bình luận 0

Ông Trần Đăng Đức (ông ngoại VĐV Trần Ánh Tuyết, quê Nam Định) chia sẻ về cảm xúc khi Tuyết giành HCV SEA Games 32. Video: Mai Chiến.

Bén duyên với thể thao khi tuổi đời còn rất trẻ

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, không có ai theo con đường thể thao chuyên nghiệp, nhưng ngay từ khi còn đang theo học cấp THCS, cô gái trẻ Trần Ánh Tuyết (SN 2001, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã bén duyên với thể thao.

Với thể hình to lớn, sức khỏe dẻo dai, Trần Ánh Tuyết sớm được ban huấn luyện đội tuyển vật của tỉnh Nam Định tuyển chọn, đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh từ năm 2016.

Ông ngoại VĐV Trần Ánh Tuyết: Cháu gái luôn đi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo - Ảnh 2.

Ông Trần Đăng Đức giới thiệu về những tấm huy chương mà VĐV Trần Ánh Tuyết đã đạt được trong quá trình học tập và thi đấu. Ảnh: Mai Chiến.

Ông Trần Đăng Đức (ông ngoại VĐV Trần Ánh Tuyết) chia sẻ, Tuyết là con út trong gia đình. Ngay từ nhỏ, Tuyết đã bộc lộ năng khiếu với 1 số môn thể thao. Với tính cách năng động, mạnh mẽ, chịu khó học hỏi, Tuyết đã được HLV Chu Thị Kim Thoa để ý và dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng đấu vật.

Nhờ đó, cô gái Trần Ánh Tuyết đã giành được nhiều thành tích cao trong sự nghiệp đấu vật khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Vợ chồng ông Trần Đăng Đức năm nay đã gần 70 tuổi. Hằng ngày, vợ chồng ông chủ yếu ở nhà trông nom nhà cửa cho gia đình anh Trần Văn Kẻ, chị Trần Thị Hương (bố mẹ đẻ của Tuyết - PV) và tranh thủ làm vườn, trồng rau, nuôi gà...

Bố mẹ Tuyết hiện đang sinh sống và làm việc trên Hà Nội. Mỗi khi gia đình có việc, bố mẹ Tuyết mới về quê. Những ngày vừa qua, anh Kẻ, chị Hương thường xuyên gọi điện về nhà thông báo lịch thi đấu của Tuyết cho ông Đức để ông bà chủ động theo dõi, cổ vũ cháu ngoại thi đấu.

Chiều 15/, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Chroy Changvar (Phnom Penh, Campuchia), VĐV Trần Ánh Tuyết bước vào trận thi đấu chung kết môn vật ở hạng cân 59 kg.

Ông ngoại VĐV Trần Ánh Tuyết: Cháu gái luôn đi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo - Ảnh 3.

HCV Giải vô địch trẻ vật Đông Nam Á mà VĐV Trần Ánh Tuyết đoạt được vào năm 2018 tại Thái Lan. Ảnh: Mai Chiến.

Đối thủ của Tuyết là đô vật người Thái Lan. Với chiến thuật kiềm chế đối phương bằng cách nắm, kéo, vặn, đè, VĐV Trần Ánh Tuyết đã hạ knock-out đô vật người Thái Lan một cách thuyết phục, qua đó giành huy chương vàng (HCV).

"Qua màn hình tivi, vợ chồng tôi chăm chú theo dõi, vỗ vũ cho cháu ngoại Trần Ánh Tuyết thi đấu. Dù không được cổ vũ trực tiếp, nhưng với tôi, được cổ vũ qua màn hình tivi cũng rất thú vị", ông Đức tâm sự.

Chứng kiến cháu ngoại hạ knock-out đô vật người Thái Lan và giành HCV, vợ chồng ông Đức reo hò vui sướng, xúc động không nói nên lời. Từ hôm Tuyết được HCV môn đấu vật tại SEA Games 32, tinh thần vợ chồng ông Đức thoải mái hơn, nụ cười luôn thường trực trên môi.

Ông bà ngoại VĐV Trần Ánh Tuyết giành nhiều lời khen, chúc mừng đến cháu ngoại bởi Trần Ánh Tuyết đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Luôn theo dõi, ủng hộ cháu ngoại trên con đường đấu vật

Ông Trần Đăng Đức tâm sự, sau khi cháu ngoại Trần Ánh Tuyết giành HCV môn vật tại SEA Games 32, rất nhiều bà con hàng xóm, người thân đến chung vui, chúc mừng gia đình.

Thông tin VĐV Trần Ánh Tuyết giành HCV đã nhanh chóng phủ "sóng" khắp xóm, làng xã Mỹ Hà. Ai nấy cũng đều vui mừng và tự hào về cô gái 22 tuổi. Phía chính quyền địa phương cũng đã kịp thời tuyên dương đô vật Trần Ánh Tuyết trên hệ thống loa phát thanh của xã.

Ông ngoại VĐV Trần Ánh Tuyết: Cháu gái luôn đi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo - Ảnh 4.

VĐV Trần Ánh Tuyết ăn mừng khi giành HCV SEA Game 32. Ảnh: Mạnh Quân.

Dẫn Phóng viên Báo Dân Việt tham quan ngôi nhà mới xây của gia đình VĐV Trần Ánh Tuyết, ông Trần Đăng Đức giới thiệu về những tấm huy chương, Bằng khen mà Tuyết đã đạt được trong quá trình học tập, thi đấu ở trong và ngoài nước.

Chỉ tay về những tấm huy chương được treo trang trọng trong nhà, ông Đức nói: Nhiều năm qua, trong quá trình học tập và thi đấu, cháu gái Trần Ánh Tuyết đã đạt được 12 huy chương các loại.

Cụ thể, 4 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ. Trong đó, có 1 HCV Giải vô địch trẻ vật Đông Nam Á năm 2018 tại Thái Lan, còn lại là ở trong nước. Nếu tính cả HCV ở SEA Games 32, thì đến nay, Tuyết có tổng cộng 13 huy chương.

"Những tấm huy chương là thành tích đáng mừng, thể hiện sự cố gắng không ngừng nghỉ của cháu Tuyết. Tôi và các thành viên trong gia đình rất tự hào khi cháu Tuyết đã đoạt được HCV SEA Games 32, qua đó nâng tổng số huy chương, góp vào thành tích chung của Việt Nam", ông Đức bộc bạch.

Theo ông Đức, giải đấu tại SEA Games 32 được tổ chức ở Campuchia sẽ là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ của VĐV Trần Ánh Tuyết và gia đình. Bởi, đây là lần đầu tiên Tuyết được tham gia thi đấu ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á và đã giành HCV.

Ông ngoại VĐV Trần Ánh Tuyết: Cháu gái luôn đi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo - Ảnh 5.

Vợ chồng ông Trần Đăng Đức, bà Trần Thị Lư luôn theo dõi, ủng hộ cháu ngoại trên con đường sự nghiệp thể thao. Ảnh: Mai Chiến.

Tấm HCV lần này sẽ tạo tiền đề, bước đệm để VĐV Trần Ánh Tuyết bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp thể thao. Với tuổi đời còn khá trẻ, chắn chắn trong tương lai, đô vật Trần Ánh Tuyết sẽ còn gặt hái được nhiều thành tích cao ở đấu trường lớn.

Hiện tại, cô gái trẻ quê Nam Định đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội. Dự kiến, vài ngày tới, VĐV Trần Ánh Tuyết sẽ về quê thăm gia đình, chung vui với người thân, bạn bè…

"Mấy hôm nữa cháu Tuyết về quê chơi, tôi và gia đình sẽ tổ chức liên hoan, chung vui với cháu Tuyết. Và, động viên cháu chịu khó học tập để theo kịp chương trình của nhà trường; đồng thời tích cực tập luyện, duy trì sức khỏe, phấn đấu đạt thành tích cao trên con đường sự nghiệp", ông Đức tâm sự.

Nhận xét về VĐV Trần Ánh Tuyết, bà Trần Thị Lư (bà ngoại Tuyết) thổ lộ, Tuyết là một cô gái năng động, mạnh mẽ; chịu thương, chịu khó; biết lo cho bản thân và gia đình. Chúng tôi luôn theo dõi, ủng hộ cháu trên con đường sự nghiệp thể thao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem