Ở nơi dễ sống

Thứ ba, ngày 20/05/2014 11:46 AM (GMT+7)
Xảy nhà ra thất nghiệp, còn buồn nào hơn bị vợ tống cổ, Ngưu Ma Vương vì thế rất chán đời, lão cứ đi, đi mãi dù chưa biết phải đi đâu, sống thế nào, lấy cái gì ăn cho qua ngày đoạn tháng?
Bình luận 0
Ngưu Ma Vương là chồng của Thiết Phiến công chúa có quạt Ba Tiêu hết sức lợi hại. Ngày nọ vợ chồng cãi nhau, Thiết Phiến công chúa còn có hỗn danh Bà La Sát nổi cơn thịnh nộ lấy quạt Ba Tiêu ra quạt một phát đánh vèo khiến Ngưu Ma Vương bắn đi xa tám mươi bốn ngàn dặm rơi xuống huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Xảy nhà ra thất nghiệp, còn buồn nào hơn bị vợ tống cổ, Ngưu Ma Vương vì thế rất chán đời, lão cứ đi, đi mãi dù chưa biết phải đi đâu, sống thế nào, lấy cái gì ăn cho qua ngày đoạn tháng? Bước chân vô định đưa lão đi ngang dự án Khu dân cư Cotec với cảnh những đàn trâu bò nhẩn nha gặm cỏ trên đất nền biệt thự tiền tỷ.

Đây là dự án đã hoàn thiện hạ tầng, cây xanh phủ mát những con đường nội bộ nhưng vẫn còn nhiều lô đất trống cho cỏ mọc. Sống ở phố đã quen nên đàn trâu bò rất lành tính và dạn dĩ, xe hay người đi ngang qua vẫn mặc.

Phút chốc, Ngưu Ma Vương chợt nhớ lại lão vốn là trâu bò thành tinh, trâu bò ở đây sống được thì lão càng sống được. Vả lại TP.HCM còn nhiều khu “biệt thự trồng cỏ” như thế thì lão bái bai luôn mụ vợ dữ như… Bà La Sát mà về đây sống cho nó lành.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem