Nữ tử tù xinh đẹp nhất Trung Quốc và khẩn cầu kỳ lạ trước khi chết ở tuổi 20

Minh Nhật (theo Sohu) Thứ sáu, ngày 30/07/2021 17:30 PM (GMT+7)
Vô cùng xinh đẹp và trẻ trung nhưng nữ tử tù này lại vướng vào án ma túy lớn khiến cô bị kết án tử hình. Trước khi bị xử tử ở tuổi 20, nữ tử tù có một khẩn cầu kỳ lạ đó là được lấy vòng tránh thai ra khỏi cơ thể.
Bình luận 0
Nữ tử tù xinh đẹp nhất Trung Quốc và khẩn cầu kỳ lạ trước khi bị xử bắn ở tuổi 20 - Ảnh 1.

Chân dung Đào Tĩnh - nữ tử tù xinh đẹp nhất Trung Quốc. Ảnh Sohu.

Theo Sohu, nữ tử tù này tên là Đào Tĩnh. Cô sinh năm 1971 trong một gia đình nghèo ở Vân Nam, Trung Quốc. Cha mẹ Đào Tĩnh ly hôn khi cô còn rất nhỏ. Đào Tĩnh được cưu mang bởi gia đình chị gái và anh rể ở Bắc Kinh. Do biến cố gia đình và thiếu thốn sự dạy bảo của bố mẹ, Đào Tĩnh luôn sống mặc cảm, tính tình trầm lắng, hướng nội. Điều này khiến cô ngây thơ, dễ tin người, luôn khao khát yêu và được yêu, vốn sẽ dẫn đến bi kịch cuộc đời cô sau này.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Đào Tĩnh không thi vào đại học. Người anh rể đã giúp cô mở một tiệm làm tóc nhỏ. Một ngày, có một người đàn ông đẹp trai lãng tử ghé tiệm tóc nhỏ của cô chủ trẻ xinh đẹp. Anh ta tự giới thiệu mình là Dương Bác, một Hoa kiều ở Myanmar.

Đào Tĩnh lập tức bị hấp dẫn bởi vẻ lãng tử, sự hào phóng của Dương Bác. Cô gái trẻ chìm đắm trong những lời tán tỉnh ngọt ngào của Dương và nhanh chóng ngã vào vòng tay của người đàn ông này. Sau đó, Đào Tĩnh nói dối gia đình, đóng cửa tiệm làm tóc và theo Dương đến Myanmar.

Những tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ngập tràn tình yêu bên người tình ở Myanmar, nhưng Đào Tĩnh nhanh chóng vỡ mộng. 

Dương Bác lúc này lộ nguyên hình là một tay trùm ma túy khét tiếng. Hắn biến Đào Tĩnh thành công cụ của mình, thuyết phục cô gái trẻ xinh đẹp cặp kè với nhiều đại ca xã hội đen, giúp hắn gây dựng quan hệ để buôn bán ma túy thuận buồn xuôi gió. Để ngăn Đào Tĩnh mang thai, Dương Bác đã ép cô đặt vòng tránh thai. 

Nữ tử tù xinh đẹp nhất Trung Quốc và khẩn cầu kỳ lạ trước khi bị xử bắn ở tuổi 20 - Ảnh 2.

Số ma túy lớn Đào Tĩnh vận chuyển bị tịch thu. Ảnh Sohu.

Không dừng lại ở đó, Dương Bác nhiều lần ép Đào Tĩnh giúp hắn giấu ma túy vào trong đồ lót để qua mặt lực lượng chức năng. Hắn đã đưa ra một giao ước với Đào Tĩnh rằng: Nếu chẳng may một trong hai người bị bắt thì sống chết cũng không được khai ra danh tính của đối phương. Và thực tế sau đó Đào Tĩnh đã một mực trung thành với giao ước này bất kể phải mất mạng.

"Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", trong lần đầu tiên giúp Dương Bác vận chuyển ma túy về Trung Quốc, do thiếu kinh nghiệm và số lượng ma túy vận chuyển lớn, Đào Tĩnh bị cảnh sát phòng chống ma túy bắt giữ.

Theo Sohu, vì tuổi đời còn quá trẻ và lại quá xinh đẹp, đến cả cảnh sát cũng không khỏi thắc mắc vì sao Đào Tĩnh lại đi buôn ma túy?

Nữ tử tù xinh đẹp nhất Trung Quốc và khẩn cầu kỳ lạ trước khi bị xử bắn ở tuổi 20 - Ảnh 3.

Dù bị tuyên án tử hình, Đào Tĩnh vẫn không khai ra người tình là trùm ma túy khét tiếng. Ảnh Sohu.

Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát nói với Đào Tĩnh rằng chỉ cần cô lập công chuộc tội bằng cách khai ra kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy thì sẽ được giảm án. Tuy nhiên, Đào Tĩnh một mực im lặng từ đầu đến cuối. 

 Trên thực tế, nếu Đào Tĩnh thú nhận cô chỉ là tay sai của Dương Bác thì chắc chắn sẽ được giảm án. Nhưng không biết là vì tình yêu hay vì lòng trung thành, Đào Tĩnh từ chối cung cấp bất kỳ manh mối nào về Dương Bác, giúp tên trùm ma túy này có thời gian để lẩn trốn.

Nữ tử tù xinh đẹp nhất Trung Quốc và khẩn cầu kỳ lạ trước khi bị xử bắn ở tuổi 20 - Ảnh 4.

Bữa cơm cuối cùng của nữ tử tù xinh đẹp. Ảnh Sohu.

Tháng 10/1991, Đào Tĩnh bị kết án tử hình. Trước khi chết, Đào Tĩnh đã khẩn cầu được tháo chiếc vòng tránh thai ra khỏi cơ thể. Các công tố viên đã đồng ý với khẩn cầu của nữ tử tù. Theo Sohu, có lẽ cô gái này đã mong được làm mẹ ở kiếp sau.

Nữ tử tù xinh đẹp nhất Trung Quốc và khẩn cầu kỳ lạ trước khi bị xử bắn ở tuổi 20 - Ảnh 5.

Đào Tĩnh gặp gia đình lần cuối. Ảnh Sohu.

Ngoài ra, khi gặp mặt người thân lần cuối, Đào Tĩnh đã cứng rắn nhắc nhở anh trai mình rằng không được khóc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt đau khổ của mẹ, cô lập tức oà khóc nức nở. Trước khi bị xử tử, Đào Tĩnh đã gửi lại một mẩu giấy với dòng chữ ngắn ngủi vẻn vẹn 5 chữ: "Con yêu mẹ nhiều lắm!". Nhiều người cho rằng, nếu nhận được đầy đủ tình yêu thương của gia đình, nhất là sự quan tâm của mẹ, Đào Tĩnh có lẽ đã không sa ngã để rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem