Nông thôn Tây Bắc: Những người lính quân hàm xanh ở Lai Châu dầm mưa giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
10/06/2026 14:14 GMT +7
Trận mưa giông, gió giật mạnh rạng sáng ngày 10/6 đã khiến một cây lớn bật gốc, đổ sập vào nhà một hộ dân người Dao tại xã Phong Thổ (Lai Châu). Ngay trong đêm tối và mưa gió, các chiến sĩ Biên phòng đã kịp thời có mặt, giúp dân khắc phục hậu quả.
- Người lính "quân hàm xanh" sát cánh cùng nhân dân Bát Xát khắc phục hậu quả mưa lũ
- Người lính quân hàm xanh trong đồng bào nơi biên cương
- Những người lính quân hàm xanh làm công tác Đảng
Bộ đội Biên phòng Lai Châu dầm mưa giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Những ngày đầu tháng 6/2026, thời tiết tại vùng cao Lai Châu khá khắc nghiệt. Những trận mưa lớn trút xuống xối xả kèm theo dông lốc, gió giật mạnh, khiến cuộc sống của bà con các dân tộc nơi biên thùy luôn trong trạng thái bất an. Nguy cơ sạt lở đất, đá lăn luôn chực chờ trên mỗi cung đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Rạng sáng ngày 10/6, một tiếng động lớn xé toạc màn đêm tại bản Ma Ly Pho (xã Phong Thổ). Trận mưa vừa kèm theo những luồng gió giật kinh hoàng đã quật đổ một cây lớn, ập xuống căn nhà của gia đình ông Giàng Phủ Kin (SN 1990).

"Lúc đó cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng "rắc... rầm" rất lớn. Chạy ra ngoài xem thì phần bếp đã bị đè nát, 21 tấm lợp pờ rô xi măng vỡ vụn, mảnh sành gạch đá ngổn ngang. Cả nhà ai cũng hoảng loạn, không biết phải xoay xở ra sao giữa đêm mưa gió" - ông Kin vẫn chưa hoàn hồn kể lại.
Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 5
triệu đồng. Rất may mắn, thời điểm cây đổ, các thành viên trong gia đình ông
Kin đều ở gian nhà phía trong nên thoát nạn trong gang tấc.
Ngay sau khi nhận được tin báo cứu hộ khẩn cấp từ quần chúng nhân dân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng (xã Phong Thổ) đã lập tức cử 12 cán bộ, chiến sĩ băng mình trong mưa gió để tiếp cận hiện trường.

Mặc cho trời vẫn rỉ rả mưa, nền đất đồi trơn trượt như đổ mỡ, những người lính "quân hàm xanh" cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và thanh niên trong bản nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Tiếng cưa máy vang lên rộn rã xua tan vẻ ảm đạm của ngày mưa bão. Người cưa cành, người khuân củi, người dọn dẹp đống đổ nát và lợp lại phần mái bị hư hỏng, giúp gia đình ông Kin sớm ổn định cuộc sống.
Chứng kiến không khí lao động khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và bàn con dân bản, ông Giàng Phủ Kin xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi biết ơn các chú bộ đội Biên phòng nhiều lắm. Nếu không có các chú và bà con đến giúp kịp thời, không biết bao giờ nhà tôi mới có chỗ nấu cơm, ổn định lại cuộc sống".
Đặt mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân lên hàng đầu
Trao đổi với phóng viên, bà Sùng Ngọc Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thổ khẳng định: “Ở vùng biên cương này, cứ mỗi khi có thiên tai, bão lũ là các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng luôn có mặt sớm nhất. Không quản ngại hiểm nguy, các đồng chí vừa giúp dân khắc phục hậu quả, vừa kiên trì bám bản để tuyên truyền cho bà con cách phòng tránh tai nạn. Tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của các anh là điểm tựa rất lớn cho địa phương”.
Không chỉ riêng tại Phong Thổ, mưa lớn kéo dài từ ngày 9/6 đến sáng ngày 10/6 cũng đã khiến tuyến đường liên bản từ trung tâm xã Thu Lũm (Lai Châu) đi cửa khẩu U Ma Tu Khoòng (Thu Lũm, Lai Châu) bị sạt lở nghiêm trọng, với khối lượng khoảng 100m³ đất đá, khiến giao thông ách tắc cục bộ ở một số vị trí.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu đã kích hoạt chế độ trực chiến ở mức cao nhất. Tổng cộng 22 lượt cán bộ, chiến sĩ đã được điều động khẩn cấp xuống các điểm bị ảnh hưởng của mưa lũ để phối hợp cùng chính quyền căng dây cảnh báo nguy hiểm, cắm biển báo sạt lở và di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.
Chia sẻ về phương án ứng phó lâu dài trong mùa mưa bão năm nay, Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Trưởng ban Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn BĐBP Lai Châu cho biết: “Hiện tại đang là cao điểm của mùa mưa lũ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đá tại vùng biên giới là rất lớn. Chúng tôi đã chỉ đạo sát sao các đơn vị tăng cường bám địa bàn, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của bà con nhân dân, đồng thời hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra”.
Giữa vùng đất biên cương đầy nắng gió và thiên tai rình rập, những bước chân tuần tra và tấm lưng ướt đẫm của người lính Biên phòng Lai Châu trong mưa lũ chính là minh chứng rõ nét nhất cho tình nghĩa quân - dân cá nước, tô thắm thêm hình ảnh đẹp đẽ của "Bộ đội Cụ Hồ" nơi địa đầu Tây Bắc của Tổ quốc.
Tags:
Mưa lớn gây sạt lở, Lai Châu đưa đề thi và học sinh đến điểm thi sớm để ứng phó thiên tai
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây nguy cơ sạt lở đất, chia cắt giao thông tại nhiều địa phương, tỉnh Lai Châu đã chủ động triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, thuận lợi cho gần 4.700 thí sinh.
Nông thôn Tây Bắc: Nhiều điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất ở Lai Châu được biểu dương nhân Tháng Công nhân
Không chỉ biến lòng yêu nước thành những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giá trị cao, những điển hình tiên tiến là công nhân, người lao động tiêu biểu ở Lai Châu còn là những tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo lời Bác.
Nông thôn Tây Bắc: Tuổi trẻ Lai Châu “đi từng ngõ, gõ từng nhà” và những công trình thắp sáng bản làng
Bằng sức trẻ, sự năng động và tinh thần dấn thân, đoàn viên, thanh niên ở Lai Châu đang viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhiệt huyết. Từ những ánh đèn năng lượng mặt trời thắp sáng bản mông, đến việc "cầm tay chỉ việc" giúp bà con chuyển đổi số, tuổi trẻ Lai Châu đang để lại dấu ấn mạnh mẽ trên khắp các bản làng.








