Người điện lực không chỉ làm điện lực

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 09/12/2021 16:50 PM (GMT+7)
Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính là cung cấp điện, cán bộ, công nhân viên ngành điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn tham gia hiến máu cứu người.
Bình luận 0

Sáng 9/12, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), Công ty Điện lực Quảng Trị đã tổ chức chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII, năm 2021.

Người điện lực không chỉ làm điện lực - Ảnh 1.

Cán bộ, nhân viên điện lực Quảng Trị hiến máu tại chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII vào sáng 9/12. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chương trình thu hút hơn 200 cán bộ công nhân viên, người lao động các đơn vị ngành điện đóng chân trên địa bàn tham gia gồm: Truyền tải Điện Quảng Trị, Công ty Thủy điện Quảng Trị, Trung tâm Thí nghiệm điện - Chi nhánh Quảng Trị, Xí nghiệp Dịch vụ điện Quảng Trị, Công ty Cổ phần đầu tư Điện lực 3 - Chi nhánh Quảng Trị.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp, công an… trên địa bàn.

Người điện lực không chỉ làm điện lực - Ảnh 2.

Ông Phan Văn Vĩnh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị hiến máu lần thứ 6. Ảnh: Ngọc Vũ.

Anh Hoàng Quốc Huy (SN 1995, quê ở huyện Triệu Phong), đang công tác tại Điện lực Khe Sanh đã vượt hơn 65km từ huyện Hướng Hoá về Đông Hà để tham gia hiến máu lần thứ 3.

Anh Huy cho biết, cứ mỗi lần hiến máu là mỗi lần anh nhận về niềm vui cho bản thân, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn bởi đã góp phần cứu người.

Người điện lực không chỉ làm điện lực - Ảnh 3.

Sau khi nhiều người hiến máu cấp cứu cho bố mình qua cơn nguy kịch, anh Nguyễn Hoà – Trưởng phòng Hành chính – Lao động, Công ty Thuỷ điện Quảng Trị thấu hiểu được ý nghĩa to lớn của việc hiến máu. Ảnh: Ngọc Vũ.

Anh Nguyễn Hoà – Trưởng phòng Hành chính – Lao động, Công ty Thuỷ điện Quảng Trị tâm sự, tháng 4/2021, bố của anh là ông Nguyễn Bường (78 tuổi) phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vì xuất huyết đường tiêu hoá, phải truyền nhiều đơn vị máu.

Thời điểm đó, gia đình anh Hoà vô cùng lo lắng, như ngồi trên đống lửa. Rất may, ông Bường đã được nhiều người hiến máu để cấp cứu, được sự quan tâm chữa trị tận tình của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và gia đình nên qua cơn nguy kịch, hồi phục.

Người điện lực không chỉ làm điện lực - Ảnh 4.

Chị Lê Mai Trang - công tác tại Công ty Thuỷ điện Quảng Trị rất vui khi tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: Ngọc Vũ.

Từ đó, anh Hoà thấu hiểu được ý nghĩa vô cùng to lớn của việc hiến máu cứu người. Vì vậy, trong chương trình hiến máu lần này, anh Hoà đã đăng ký tham gia.

"Ai rơi vào hoàn cảnh như gia đình tôi sẽ thấu hiểu hiến máu cứu người là nghĩa cử vô cùng ý nghĩa. Theo tôi, mọi người hãy chung tay hiến máu cứu người" – anh Hoà chia sẻ.

Người điện lực không chỉ làm điện lực - Ảnh 5.

Sau khi hiến máu, nhiều người đã chụp hình kỷ niệm hành động tốt đẹp. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Phan Văn Vĩnh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị, người đã hiến máu lần thứ 6 chia sẻ, bản thân rất vui vì cán bộ, công nhân viên, người lao động các đơn vị ngành điện và nhiều người khác đã nhiệt tình tham gia hiến máu.

"Mỗi giọt máu cho đi, chúng ta sẽ nhận lại nhiều niềm vui" – ông Vĩnh chia sẻ.

Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII tổ chức tại Quảng Trị lần này thu về được 208 đơn vị máu.

Như vậy, kể từ lần đầu được tổ chức vào năm 2015, qua 7 lần tổ chức, chương trình Tuần lễ hồng EVN tại Quảng Trị đã đóng góp 1.300 đơn vị máu vào "ngân hàng máu" để cứu chữa cho người bệnh.

Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII nhận được sự tham gia đông đảo của nhiều người. Clip: Ngọc Vũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem