Người dân ở ngôi làng sản sinh "phương tiện" đưa Táo quân chầu trời đứng ngồi không yên vì dịch covid-19

Nguyễn Chương Thứ ba, ngày 02/02/2021 07:29 AM (GMT+7)
Đại dịch Covid-19 bùng phát bất ngờ, người nuôi cá chép đỏ ở xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) như đang ngồi trên đống lửa vì thấy trước một mùa nuôi cá thất thu. Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là đến ngày tiễn Ông Công, Ông Táo về trời nhưng nhiều thương lái còn lưỡng lự trước khi đặt mua.
Bình luận 0

Người dân ở ngôi làng sản sinh "phương tiện" đưa Táo quân chầu trời đứng ngồi không yên vì dịch covid-19

Người dân ở ngôi làng sản sinh "phương tiện" đưa Táo quân chầu trời đứng ngồi không yên vì dịch covid-19 - Ảnh 2.

Làng Thủy Trầm tại xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ được biết đến với thương hiệu cá chép đỏ Thủy Trầm nổi tiếng khắp cả nước. Cá ở đây có kích cỡ vừa phải, khỏe, đỏ tươi hoặc vàng, vây nhọn, vẩy ánh đẹp, có râu hai bên nên được thị trường khắp nơi ưa chuộng. Người buôn cá chép đỏ không chỉ từ Sơn La, Điện Biên, Hà Nội hay Hải Phòng, Quảng Ninh mà chép đỏ Thủy Trầm còn có mặt tại Trung Quốc để đảm nhận trách nhiệm “hộ tống” Táo Quân lên trời.

Người dân ở ngôi làng sản sinh "phương tiện" đưa Táo quân chầu trời đứng ngồi không yên vì dịch covid-19 - Ảnh 3.

. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch bênh Covid-19, nên có rất ít thương lái về mua cá, điều này khiến nhiều người dân nuôi cá ở đây lo lắng. Không những thế, làng thủy trầm năm nay cũng bị ảnh hưởng lớn do thiên tai, nước ngập cả cánh đồng khiến cá bị trôi ra đồng rất nhiều. Trước khi dịch chưa bùng phát nhiều người hy vọng năm nay giá cá bán được cao hơn, do năm nay cá ít hơn so với những năm trước.

Người dân ở ngôi làng sản sinh "phương tiện" đưa Táo quân chầu trời đứng ngồi không yên vì dịch covid-19 - Ảnh 4.

Cá khi bắt khỏi ao đưa về bể sẽ được phân loại, giá bán tại làng từ 100.000 – 150.000/kg.

Người dân ở ngôi làng sản sinh "phương tiện" đưa Táo quân chầu trời đứng ngồi không yên vì dịch covid-19 - Ảnh 5.

Hiện nay, nghề nuôi cá chép đỏ không chỉ mang lại kinh tế cho người dân mà còn là nét văn hóa truyền thống đã có từ bao đời của người dân nơi đây. Mỗi hộ gia đình trong thôn đều có ít nhất từ 2 – 3 ao cá, khi nuôi người dân chăm sóc và cho cá ăn thức ăn do chính tay mình làm ra chứ không cho ăn những loại cám kích thích khác.

Người dân ở ngôi làng sản sinh "phương tiện" đưa Táo quân chầu trời đứng ngồi không yên vì dịch covid-19 - Ảnh 6.

Làng Thủy Trầm là một làng nhỏ ven sông Hồng với gần 700 hộ dân sinh sống, trong đó có tới 90% số hộ nuôi chép đỏ với diện tích hơn 30ha.

Người dân ở ngôi làng sản sinh "phương tiện" đưa Táo quân chầu trời đứng ngồi không yên vì dịch covid-19 - Ảnh 7.

Theo những cụ cao niên trong làng, người dân Thủy Trầm nuôi cá chép trước hết để phục vụ và làm đẹp cho đời sống tâm linh của chính làng mình. Vì vậy, mỗi độ giáp ngày 23 tháng Chạp, chợ phiên Thủy Trầm, xã Tuy Lộc lại đỏ rực màu cá.

Người dân ở ngôi làng sản sinh "phương tiện" đưa Táo quân chầu trời đứng ngồi không yên vì dịch covid-19 - Ảnh 8.

Cá được đựng trong những chiếc bể để đơi người mua, nhưng tại chợ cá làng thủy trầm năm nay rất đìu hiu, rất ít thương lái đến mua. Người dân ở đây đang mong mỏi cá sẽ được bán đi hết tránh tình trạng phải tự tay mình phóng sinh những con cá mình nuôi.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem