Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trường TH&THCS xã Đôn Phong cách trung tâm TP.Bắc Kạn chừng 10km. Sau khi con đường liên xã được mở, việc đi lại của người dân đã thuận lợi hơn nhiều.
Ấy là trung tâm xã và một số thôn lân cận, còn lại vẫn còn rất nhiều nơi đặc biệt khó khăn, nhất là thôn Nặm Tốc - thôn 100% đồng bào Dao sinh sống.
Ông Cà Duy Trung, Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Đôn Phong cho biết, trường có 3 điểm trường gồm: Nặm Tốc, Nà Lồm - Lủng Lầu. Điểm trường Nặm Tốc cách trường chính 15km, điểm trường còn lại cách 12km nên việc đi lại của các học sinh còn gặp khó.
Bà Bàn Thị Hoan (thôn Nà Lồm, xã Đôn Phong) chia sẻ, gia đình có hai cháu nhỏ, một cháu học lớp 1 và một cháu học lớp 6.
"Hơn 4 giờ sáng tôi đã vội vàng xuống xúi, khi ấy trời vẫn còn tối lắm, lại sương nữa, nhưng không đi sớm thì không kịp giờ khai giảng đâu", bà Hoan nói.
Nhà ở xa trường, đi lại khá khó khăn, do hôm trước có việc nên bà Hoan không đưa các cháu tới trước được, sáng nay đành phải đưa các cháu xuống sớm. Không chỉ bà Hoan mà nhiều phụ huynh điểm trường cùng hoàn cảnh luồn sương xuống núi đi từ tờ mờ sáng cho kịp giờ.
Mẹ con chị Bàn Thị Huệ (thôn Nà Lồm, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) cũng phải xuống núi từ rất sớm.
Chị Huệ bảo: "Nhà xa nên đi sớm thôi. Con mình năm nay vào lớp 2, chỉ dự khai giảng tại trường chính chứ chưa phải xa nhà học nội trú như con em thôn Nặm Tốc".
Anh Lý Văn Phấy (thôn Nặm Tốc, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) hôm nay đưa con xuống trường khi gà rừng còn tạch tè gáy trên nương.
Con của Phấy là Lý Hoa Chanh, năm nay vào lớp 5. Phấy bảo, nhà xa, đường đi khó lắm, nếu được học ở bản sẽ thuận lợi hơn, nhưng học ở bản thì điều kiện không tốt được như trường chính này.
Còn chị Lý Thị Sếnh (thôn Nặm Tốc, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) chia sẻ: "Con trai mình là Triệu Sinh Tài, học sinh lớp 2 phải xuống trường chính học. Tuy con mới vào lớp 2 nhưng đã có một năm xa nhà. Trên Năm Tốc mấy hôm nay mưa, đường nhiều đoạn bị sạt lở nên đi lại rất khó khăn. Sáng nay, hai mẹ con đã phải xuống núi từ 5 giờ sáng đấy".
"Thương lắm, nhưng như thế điều kiện mới tốt hơn được, có nhớ thì để trong bụng thôi", chị Sếnh bảo.
Dù các thôn Nặm Tốc, Nà Lồm - Lủng Lầu của xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đều có điểm trường nhưng điều kiện các điểm trường còn rất khó khăn, đặc biệt là phương tiện dạy và học. Thậm chí, có nơi còn chưa có điện lưới quốc gia, không sóng điện thoại như tại thôn Nặm Tốc.
Để đảm bảo cho các em có điều kiện học tốt nhất có thể, học sinh điểm trường Nà Lồm - Lủng Lầu bắt đầu ở nội trú tại trường chính từ lớp 3 đến lớp 5, điểm trường Nặm Tốc 100% học sinh học nội trú tại trường chính.
Theo ông Cà Duy Trung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đôn Phong, toàn trường có 422 học sinh, trong đó có 65 học sinh điểm trường về học, điểm trường Nặm Tốc có 40 em, Nà Lồm – Lủng Lầu có 25 em.
"Học sinh của các điểm trường đa phần là con em các dân tộc Dao, Tày, Nùng… nói chung là điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, các thôn có điểm trường đều là thôn đặc biệt khó khăn của xã.
Các cháu học nội trú được hỗ trợ mỗi người 15kg gạo cùng 500.000 đồng/tháng. Nhà trường cắt cử hai người phụ trách việc nấu ăn và trông các cháu. Với mức hỗ trợ trên, việc ăn uống của các cháu hoàn toàn được đảm bảo", ông Trung cho biết thêm.
Thôn Nặm Tốc, 100% học sinh điểm trường đều học nội trú tại trường chính, đồng nghĩa với việc 6 tuổi các cháu đã phải xa nhà. Phụ huynh học sinh cũng sẽ xuống ở cùng với các cháu trong thời gian đầu.
Năm nay là năm đầu tiên điểm trường Nà Lồm (gồm hai thôn Lủng Lầu và Nà Lồm) có học sinh học nội trú tại trường chính. Tại điểm trường này có 25 em học sinh, đồng nghĩa cùng với đó là 25 phụ huynh sẽ theo ở cùng con em mình.
Chị Bàn Thị Uyên (thôn Nà Lồm, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, con chị học lớp 4 và cũng là lần đầu tiên cháu học nội trú tại trường chính.
"Con lần đầu xa nhà nên mình phải xuống ở với con mấy tối, khi nào con quen bạn, quen môi trường nội trú thì mới yên tâm được. Trong này có nhiều người giống mình mà. Điểm trường Nà Lồm học sinh đi học nội trú lớn hơn chút so với Nặm Tốc nên chắc cũng ổn thôi. Ở Nặm Tốc, năm ngoái học sinh lớp 1 đã phải học nội trú rồi đấy", chị Uyên thông tin thêm.
Việc cả phụ huynh và học sinh cùng ở "nội trú", nghe có vẻ khá lạ lùng. Tuy nhiên đối với những điểm trường còn nhiều khó khăn như Trường Tiểu học và THCS Đôn Phong, thì đó là việc rất đỗi bình thường.