Một người đàn ông chết, cả bộ tộc nguyên thủy sống trong rừng nhiệt đới Amazon biến mất

Minh Nhật (theo The Guardian) Thứ ba, ngày 30/08/2022 19:09 PM (GMT+7)
Cái chết của "người đàn ông cô độc nhất thế giới" đã đánh dấu sự biến mất của một bộ tộc nguyên thủy sống trong rừng nhiệt đới Amazon, khiến nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu tiếc nuối, xót xa, theo The Guardian.
Bình luận 0
Một người đàn ông chết, cả bộ tộc nguyên thủy sống trong rừng nhiệt đới Amazon biến mất - Ảnh 1.

Cái chết của "Người đàn ông trong hố" cũng đánh dấu sự tuyệt chủng của bộ tộc nguyên thủy của ông. Ảnh The Guardian.

Người đàn ông bản địa nổi tiếng với biệt danh "Người đàn ông trong hố" sống một mình trong rừng Amazon, kiên quyết không cho ai đến gần bằng cách đặt bẫy và bắn tên vào bất cứ người nào cố tiếp cận ông được các nhà chức trách Brazil xác nhận đã chết.

Ông là người duy nhất còn sống sót của một bộ tộc nguyên thủy vô danh sống hoang dã trong rừng nhiệt đới Amazon. Biệt danh "Người đàn ông trong hố" mà người ta đặt cho ông xuất phát từ thói quen đào nhiều hố sâu để săn bắt và trú ẩn của người này.

Một người đàn ông chết, cả bộ tộc nguyên thủy sống trong rừng nhiệt đới Amazon biến mất - Ảnh 2.

Người đàn ông có thói quen đào hố để săn mồi và trú ẩn. Ảnh IT

Ông được phát hiện đã chết trên một chiếc võng và ra đi cùng ông là cả một nền văn hóa cũng như câu trả lời cho hàng nghìn câu hỏi. Giới chức từ Quỹ Thổ dân Quốc gia Brazil (FUNAI) đã tìm thấy thi thể của "người đàn ông cô độc nhất thế giới" vào ngày 23/8 trong một cuộc tuần tra ở khu Tanaru, thuộc bang Rondônia.

FUNAI cho biết người đàn ông có thể đã chết theo cách tự nhiên. Cơ quan này đã cử các chuyên gia tội phạm đến để khám nghiệm hiện trường và sau đó đưa thi thể đến thủ đô Brasília để khám nghiệm tử thi.

Không ai biết tên và cũng chỉ có thể đoán tuổi của người đàn ông do không thể tiếp cận được với ông. Các quan chức Brazil nhận định dường như ông khoảng 60 tuổi.

Theo Marcelo dos Santos, một chuyên gia về người bản địa, thi thể người đàn ông được bao phủ bởi lông vũ, vì thế, không loại trừ khả năng ông đã chờ đợi cái chết của mình. Một quan chức FUNAI nói rằng, sau quá trình khám nghiệm, thi thể ông sẽ được đưa về rừng để chôn cất.

Được biết, người đàn ông đã sống cô độc trong suốt 26 năm tại khu vực của thổ dân Tanaru, do đó, ông cũng được gọi là "người đàn ông cô độc nhất thế giới". Các nhà chức trách Brazil đã tìm cách tiếp cận nhưng người đàn ông kiên quyết từ chối giao tiếp. Do đó, phía chính quyền chỉ có thể theo dõi ông từ xa và thi thoảng để lại 1 vài vật dụng hay đồ ăn cho ông.

Các nhà hoạt động cho biết, bộ lạc của người đàn ông đã bị tiêu diệt sau nhiều đợt tấn công của các chủ trang trại kể từ những năm 1970. Cái chết của người đàn ông trong hố đánh dấu việc một bộ tộc nguyên thủy đã bị tuyệt chủng, đi cùng với đó là toàn bộ văn hóa của bộ lạc này. Các nhà hoạt động nhấn mạnh rằng, nếu không có cuộc xâm lấn của những chủ trang trại thì đến giờ có thể bộ tộc nguyên thủy này vẫn còn sống sót.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem