Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Điện tử Dân Việt khi đang trên chuyến bay trở về nước sau khi hết hợp đồng với Đội tuyển Futsal Quốc gia Việt Nam và Câu lạc bộ bóng đá trong nhà Thái Sơn Nam trước thềm Năm mới 2023, huấn luyện viên (HLV) thể lực Miguel Ledesma Carrasco, người Tây Ban Nha bùi ngùi chia sẻ về thời gian sống và làm việc ở Việt Nam!

Lựa chọn đến Việt Nam rất hấp dẫn

Miguel cho biết, trước khi nhận lời đến Việt Nam làm huấn luyện viên thể lực cho Đội tuyển Futsal Việt Nam và vào tháng 4/2021, anh từng làm việc tại các CLB bóng đá và futsal ở Tây Ban Nha.

"Trong bóng đá, tôi từng khoác áo các đội trẻ của Levante và Villarreal và ở đội Một của SD Formentera. Trong futsal, tôi đã có 3 năm ở Peñíscola FS. Tôi tin rằng, kinh nghiệm của tôi ở giải hạng nhất của LNFS (Giải Futsal Quốc gia Tây Ban Nha) và các đội có thành tích cao khác đã đáp ứng nhu cầu của đội tuyển futsal Việt Nam để tôi có cơ hội trở thành huấn luyện viên thể lực của đội", Miguel chia sẻ.

img
img
img
img

Tháng 4/2021, Miguel Ledesma Carrasco (áo xanh) rời Tây Ban Nha, tới Việt Nam làm HLV thể lực cho Đội tuyển Futsal Quốc gia Việt Nam và Câu lạc bộ bóng đá trong nhà Thái Sơn Nam. Ảnh NVCC

Theo Miguel, thời điểm đó, lựa chọn đến Việt Nam rất hấp dẫn đối với anh vì anh biết rằng anh sẽ phát triển cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm sống khi tới đất nước hình chữ S làm việc.

"Ở cấp độ thể thao, tôi sẽ được làm việc với hình thức tập luyện và thi đấu khác với những gì tôi từng trải qua. Ngoài ra, thời điểm đó, khả năng futsal Việt Nam được thi đấu tại World Cup cũng khiến tôi rất phấn khích. Ở cấp độ cá nhân, tôi sẽ phải phát triển các kỹ năng khác để có thể giao tiếp với các cầu thủ và truyền tải thông điệp của mình một cách hiệu quả. Tôi sẽ phải học cách nói tiếng Anh đơn giản và dễ hiểu. Ngoài ra, tôi thấy rất hứng thú để tìm hiểu một nền văn hóa khác, trải nghiệm một cách sống khác", Miguel nói.

img
img

Miguel cho biết lựa chọn đến Việt Nam làm việc rất hấp dẫn với anh. Ảnh NVCC

Miguel đến Việt Nam vào đúng thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát. Sau khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh), anh đến thẳng một khách sạn để thực hiện cách ly 21 ngày, sau đó tiếp tục cách ly 1 tuần nữa.

Dù phải cách ly nhưng Miguel nói đó là khoảng thời gian lý tưởng để anh thích nghi dần với múi giờ và thức ăn Việt Nam. Miguel cho biết, anh rất thích cuộc sống ở TP.Hồ Chí Minh và đây là nơi có mọi thứ mà anh cần.

"Sau đó tôi đã bắt đầu khám phá thành phố. Tôi sống rất thoải mái và hạnh phúc ở TP.Hồ Chí Minh suốt thời gian qua. Mặc dù tôi không có nhiều thời gian rảnh, nhưng tôi thích đi uống cafe và tham quan thành phố mỗi Chủ Nhật. TP.HCM có mọi thứ người ta có thể cần", Miguel nhấn mạnh.

img
img

Miguel thi đấu giao lưu với các cầu thủ Việt Nam. Ảnh NVCC

Tìm hiểu lịch sử Việt Nam, ngạc nhiên khi thấy sức mạnh và sự kiên cường của người Việt Nam

Trong gần 20 tháng sống và làm việc ở Việt Nam, Miguel đã tham quan những địa điểm tiêu biểu nhất của TP.Hồ Chí Minh như Dinh Thống Nhất, Nhà Thờ Lớn, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Phố đi bộ Bùi Viện...

Ngoài ra, anh còn thực hiện các chuyến tham quan xa tới những nơi như đồng bằng sông Cửu Long hay địa đạo Củ Chi. Tới đây, Miguel có cơ hội hiểu rõ hơn về lịch sử Việt Nam và ngạc nhiên khi thấy sức mạnh cũng như sự kiên cường của người Việt Nam.

"Trong các chuyến tham quan với đội tuyển, tôi cũng đã đến Đà Lạt, Cần Thơ và Hà Nội. Bản thân tôi cũng từng tự đi Phú Quốc, Cần Giờ, Vũng Tàu. Mỗi địa danh đều có nét hấp dẫn riêng và tôi rất muốn có cơ hội đến thăm các thành phố khác như Sapa, Đà Nẵng, Hội An...", Miguel chia sẻ.

img
img
img

HLV thể lực người Tây Ban Nha chụp ảnh kỷ niệm trong chuyến thăm Đà Lạt. Ảnh NVCC

Theo Miguel, cuộc sống của anh ở Việt Nam rất khác so với ở Tây Ban Nha nhưng ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam đã dạy anh các phong tục và cả tiếng Việt ngay từ những ngày đầu tiên, giúp anh thích nghi dễ dàng hơn với cuộc sống mới.

Cũng như nhiều người nước ngoài khác Miguel ban đầu đã rất ngạc nhiên khi tham gia giao thông ở Việt Nam. Đó là một kiểu "hỗn loạn có trật tự" gây ấn tượng mạnh ngay từ đầu. Xe máy băng qua đường từ mọi hướng, anh nhấn mạnh.

"Nhưng theo thời gian bạn thích nghi, tôi thậm chí đã lái xe máy ở trung tâm và đi ra ngoài thành phố mà không gặp vấn đề gì. Tôi đã dễ dàng thích nghi và làm quen với cuộc sống ở TP.Hồ Chí Minh", Miguel nói.

img
img
img

Miguel trong chuyến thăm Cần Thơ và Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh NVCC

Miguel chia sẻ, anh ăn được nhiều món ăn Việt Nam và không ngại thử những món "độc lạ".

"Tôi đã được thưởng thức những món rất ngon. Tôi thích ăn sáng bằng phở và trứng trần. Tôi cũng rất thích việc có thể dễ dàng uống một cốc trà gừng hoặc một trái dừa tươi ở bất cứ đâu. Đây là những thức uống khó tìm ở Tây Ban Nha", Miguel nói.

Tôi đã rất hạnh phúc ở Việt Nam

img
img

Rời Việt Nam, Miguel chia sẻ, anh sẽ nhớ rất nhiều người ở Việt Nam. Kỷ niệm đẹp nhất của anh là nụ cười của các cầu thủ. Ảnh NVCC

Rời Việt Nam trước thềm Năm mới 2023, Miguel chia sẻ, anh sẽ nhớ rất nhiều người ở Việt Nam. Tất cả những người đã mở rộng vòng tay chào đón anh từ ngày đầu tiên, những người đã giúp anh thích nghi, để mỗi ngày của anh trở nên thú vị hơn.

"Kỷ niệm đẹp nhất của tôi khi sống và làm việc ở Việt Nam là nụ cười của các cầu thủ. Đó là nụ cười chân chất, nụ cười của những người giản dị và đáng quý trọng. Ngay từ những ngày đầu tiên gặp gỡ các cầu thủ của mình, tôi đã cảm thấy sẽ rất khó để nói lời tạm biệt với họ. Tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm từ người Việt Nam. Mọi người rất thân thiện và tốt bụng. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Tôi sẽ rất nhớ những người đã làm tôi cười khi chúng tôi cùng nỗ lực vì công việc chung, những người đã dành tình cảm thương mến cho tôi và tôi cũng thương mến họ. Đó là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt khi chúng tôi cùng chia sẻ vui buồn, hạnh phúc cũng như cũng như cùng nhau tạo nên những mối quan hệ vô cùng bền chặt. Tôi hi vọng có thể gặp lại họ vào một ngày nào đó", Miguel chia sẻ.

Khi được hỏi, liệu trong tương lai, Miguel có sẵn sàng quay lại Việt Nam làm việc hay không, HLV thể lực người Tây Ban Nha nói: "Tôi đã rất hạnh phúc khi ở Việt Nam và tôi luôn chào đón mọi cơ hội được quay lại Việt Nam làm việc".

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem