Lớp mầm non ở TP.HCM xin lỗi phụ huynh, đề xuất giảm 50% học phí sau vụ trẻ bị bạn "tác động vật lý"

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 08/05/2023 19:29 PM (GMT+7)
Đại diện lớp mầm non độc lập tư thục Việt Âu Quận 7, TP.HCM đã xin lỗi phụ huynh sau phản ánh trẻ bị bạn liên tục "tác động vật lý" ở trường.
Bình luận 0

Chiều 8/5, UBND phường Bình Thuận (Quận 7, TP.HCM) tổ chức làm việc với đại diện lớp mầm non độc lập tư thục Việt Âu và phụ huynh phản ánh con bị bạn liên tục bị "tác động vật lý", đánh, đạp, quấy rầy trong lớp học

Buổi làm việc có sự tham dự của công an phường Bình Thuận, lãnh đạo Phòng GDĐT Quận 7, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận.

Phụ huynh của bé N.N.M (bé nhiều lần "tác động vật lý" bạn học) cũng có mặt.

img
img

Bé L.V.H liên tục bị bạn quấy rầy, "tác động vật lý" trong lớp học. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Tại buổi làm việc này, phía lớp mầm non Việt Âu và phụ huynh đã thẳn thắn trao đổi xung quanh việc bé L.V.H (3 tuổi) liên tục bị bạn quấy rầy, đánh, đạp... trong lớp học. Phụ huynh bé L.V.H yêu cầu phía lớp mầm non Việt Âu nhìn nhận vấn đề và có giải pháp xử lý, để sự việc tương tự không xảy ra; đồng thời phải xin lỗi công khai đối với phụ huynh. 

Trong khi đó, đại diện lớp mầm non Việt Âu cho rằng, đây là sự việc không mong muốn, và cơ sở này mong nhận được sự chia sẻ của phụ huynh. Đơn vị này nói có thiện chí giải quyết và đưa ra biện pháp khắc phục, chấn chỉnh lại công tác quản lý; quán triệt giáo viên để công tác dạy học, chăm sóc trẻ tốt hơn. 

Đại diện lớp mầm non này cũng gửi lời xin lỗi đến phụ huynh và nhận được sự đồng ý.

Được biết, ngoài việc xin lỗi phụ huynh trực tiếp tại UBND phường, lớp mầm non Âu Việt cũng công khai xin lỗi phụ huynh.

Phía lớp mầm non còn đưa ra mong muốn bé L.V.H tiếp tục được phụ huynh cho trở lại lớp học. Cơ sở này hứa giảm 50% học phí trong một năm học cho bé H.

Trao đổi với Dân Việt, chị N.H (mẹ bé L.V.H), cho biết hai bên đã có được tiếng nói chung và chị ghi nhận thành ý của phía lớp mầm non. Chị H cũng cho rằng sau buổi làm việc này, các bên đều rút ra kinh nghiệm cho bản thân để cư xử, nuôi dạy con trẻ tốt hơn, chứ không phải kết luận là ai đúng ai sai.

Đối với đề nghị cho con đi học trở lại tại lớp này, chị H cho biết sẽ cân nhắc thêm.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chị N.H bức xúc đăng tải lên trang facebook cá nhân về việc suốt gần một tháng qua (từ ngày 3/4 đến ngày 22/4), con chị liên tục bị bạn học quấy rầy, đánh, đạp... trong lớp. Ban đầu, con chị chỉ bị đè ra ôm hôn, nhưng sau đó nhiều lần bị bạn học đánh, đạp, đẩy té, thậm chí là nhảy lên lưng để đạp... Sự việc xảy ra liên tục, hàng chục lần trong ngày, thậm chí nhiều lần xảy ra trước mặt giáo viên trong lớp.

Phát hiện sự việc, chị H đã nhiều lần ý kiến với giáo viên, làm việc với hiệu trưởng để yêu cầu can thiệp, đảm bảo an toàn cho con, nhưng không có kết quả như mong muốn.

 Quá bức xúc, chị H đã cho con nghỉ học và yêu giáo viên, cơ sở mầm non xin lỗi vì không chăm sóc tốt bé, và phải có biện pháp xử lý với giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ... nhưng không được phản hồi.

Trong khi đó, phía lớp mầm non Việt Âu thì cho rằng cơ sở này đã xử lý khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh; dùng biện pháp mạnh như tách 2 bé ra khỏi nhau. Dù vậy, vì trong môi trường học tập, vẫn có lúc 2 bé hoạt động cùng nhau... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem