Lóng Sập (Kỳ 3): Bản ma túy được thay bằng màu xanh của sự yên bình

Văn Ngọc Thứ bảy, ngày 12/06/2021 07:00 AM (GMT+7)
Trong suốt hàng chục năm, cái đói, cái nghèo là nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ người dân Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La). Bằng quyết tâm giảm nghèo của cả hệ thống chính trị, Lóng Sập không còn là "bản ma túy”, bản "đói tiếng cười" năm nào mà thay bằng màu xanh của cây trái, màu xanh của sự yên bình.
Bình luận 0

Bản ma túy được thay bằng màu xanh của sự yên bình

Màu xanh của sự yên bình

Năm 2017, sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, đảng ủy, UBND xã Lóng Sập phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập quyết định chọn chanh leo là giống cây sẽ triển khai rộng khắp trên địa bàn. Bản Phiêng Cài cũng là một bản đặc biệt khó khăn khi đó là bản được lựa chọn để tập trung làm thí điểm. 

Giảm nghèo ở Lóng Sập (Kỳ 3): Bản ma túy được thay bằng màu xanh của sự yên bình - Ảnh 2.

Qua công tác phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa đảng ủy xã Lóng Sập và Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, mọi mặt từ an ninh - trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa đều từng bước được bảo đảm và cải thiện. Đến nay, số hộ nghèo cả xã chỉ còn 9%, hộ cận nghèo là 16,8%. Quan trọng nhất, đồng bào nơi đây đã xác định được cho mình một hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế.

Giảm nghèo ở Lóng Sập (Kỳ 3): Bản ma túy được thay bằng màu xanh của sự yên bình - Ảnh 3.

Trên vùng cao Lóng Sập hôm nay, dẫu còn bộn bề những gian khó nhưng sự hồ hởi, niềm hy vọng đã hiện rõ trên từng khuôn mặt của những người dân và đặc biệt là những đứa trẻ nơi đây. Sẽ không còn những "bản đen", bản "đói tiếng cười" năm nào mà thay bằng màu xanh của cây trái, màu xanh của sự yên bình.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem