Lào Cai: Rộn ràng hội thi cấy lúa ở Nghĩa Đô, nông dân xuống đồng mở đầu vụ mới
09/03/2026 14:49 GMT +7
Trong không khí rộn ràng của Lễ hội Xuống đồng xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai năm 2026, hội thi cấy lúa diễn ra trên cánh đồng thôn Mường Kem đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ. Những bàn tay thoăn thoắt cấy mạ đầu xuân không chỉ tái hiện nét đẹp lao động truyền thống mà còn gửi gắm niềm tin vào một vụ mùa mới bội thu.
- Đang mùa cao điểm của lĩnh vực kinh tế quan trọng số 1 ở Ninh Bình, lại thấy "cô gái Tây phương" lội ruộng làng cấy lúa
- Nông dân Hải Phòng gieo cấy lúa xuân từ ngày 1/2
Hội thi cấy lúa được tổ chức tại cánh đồng thôn Mường Kem, xã Nghĩa Đô trong không khí vui tươi, phấn khởi. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của phần hội, thu hút đông đảo người dân địa phương cùng du khách thập phương đến tham quan, cổ vũ.
Ngay từ sáng sớm, khu vực cánh đồng đã rộn ràng tiếng nói cười. Trên những thửa ruộng đã được chuẩn bị sẵn, các đội thi đến từ các thôn trên địa bàn xã Nghĩa Đô nhanh chóng vào vị trí.
Mỗi đội gồm những hội viên nông dân, phụ nữ và đoàn viên thanh niên – những người đã quen thuộc với công việc đồng áng, gắn bó lâu năm với nghề trồng lúa nước.
Hội thi cấy lúa được tổ chức nhằm tái hiện sinh động nét đẹp lao động sản xuất nông nghiệp truyền thống của người dân địa phương.
Đồng thời, đây cũng là hoạt động khơi dậy tinh thần thi đua lao động sản xuất, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm, mở đầu cho một vụ mùa mới với nhiều kỳ vọng thắng lợi.

Theo thể lệ, các đội thi phải hoàn thành phần diện tích ruộng được giao trong thời gian quy định, đồng thời đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật như cấy thẳng hàng, khoảng cách đều, mạ cấy chắc gốc và đảm bảo mật độ hợp lý.
Đây đều là những yêu cầu quen thuộc với người nông dân, song để thực hiện nhanh, đẹp và đồng đều giữa các thành viên lại đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và khéo léo.
Khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, các đội thi nhanh chóng xuống ruộng. Những bó mạ non được tách ra gọn gàng, từng khóm mạ được cắm xuống bùn một cách dứt khoát.
Đôi bàn tay của những nông dân thoăn thoắt di chuyển, nhịp nhàng theo từng bước chân lội ruộng, tạo nên một khung cảnh lao động đầy sức sống giữa cánh đồng đầu xuân.
Chỉ sau một thời gian ngắn, những thửa ruộng vốn còn trống đã dần được phủ kín bởi những hàng mạ non thẳng tắp. Màu xanh của mạ hòa cùng sắc trời xuân tạo nên bức tranh đồng quê thanh bình, tràn đầy hy vọng.
Trên bờ ruộng, đông đảo người dân và du khách hào hứng theo dõi, cổ vũ cho các đội thi. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng hò reo động viên vang lên khắp cánh đồng, khiến không khí ngày hội càng thêm sôi động.

Nhiều du khách lần đầu chứng kiến hội thi cấy lúa đã tỏ ra thích thú khi được tận mắt thấy những kỹ năng lao động thuần thục của người nông dân vùng cao.
Không chỉ là một cuộc thi mang tính giao lưu, hội thi cấy lúa còn là dịp để tôn vinh nghề trồng lúa nước, nghề sản xuất truyền thống gắn bó lâu đời với đời sống của người dân địa phương.
Thông qua hoạt động này, các thôn, các tổ chức đoàn thể có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.
Theo lãnh đạo địa phương, việc tổ chức hội thi cũng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa nông nghiệp truyền thống.
Đồng thời, đây cũng là dịp khích lệ bà con nông dân tích cực thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác để nâng cao năng suất, chất lượng cây lúa.
Bên cạnh ý nghĩa về sản xuất nông nghiệp, hội thi cấy lúa còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng quê Nghĩa Đô, một địa phương giàu bản sắc văn hóa của tỉnh Lào Cai.
Nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều phong tục, lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày, trong đó Lễ hội Xuống đồng là một trong những lễ hội tiêu biểu gắn với đời sống nông nghiệp.

Những hoạt động như hội thi cấy lúa không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tạo điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Đây cũng là hướng đi để địa phương từng bước gắn kết phát triển văn hóa với phát triển du lịch và kinh tế nông thôn.
Khép lại hội thi trong niềm vui và sự phấn khởi của người dân, những thửa ruộng trên cánh đồng Mường Kem đã được phủ kín màu xanh của mạ non. Đó không chỉ là kết quả của một cuộc thi mà còn là tín hiệu khởi đầu cho một vụ mùa mới đầy hy vọng.
Trong khí thế rộn ràng của ngày hội xuống đồng đầu xuân, người dân Nghĩa Đô tin tưởng vào một năm sản xuất thuận lợi, mùa màng bội thu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.



