Lào Cai: Nữ sinh Mông mồ côi và ước mơ trở thành giáo viên dạy văn

Thanh Ngân-Phạm Hoài Thứ sáu, ngày 08/07/2022 10:00 AM (GMT+7)
Vượt qua nỗi đau mất người thân và sự tư ti, mặc cảm, nữ sinh mồ côi dân tộc Mông ở Lào Cai đã nỗ lực vươn lên trong học tập, để có thể hiện thực hóa ước mơ trở thành giáo viên dạy văn. Đó là em Giàng Thị Chư, học sinh lớp 12 chuyên văn, Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai.
Bình luận 0


Clip: Em Giàng Thị Chư trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022.

Nghị lực phi thường của cô nữ sinh Mông mồ côi

Chúng tôi gặp Chư vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại điểm thi trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai. Ấn tượng đầu tiên về em là một cô học trò người Mông với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành, nụ cười thân thiện và tràn đầy tự tin. Nhìn dáng vẻ tự tin của Chư, ít ai nghĩ em lại có hoàn cảnh éo le như vậy. Bố mẹ mất sớm, Chư được Trung tâm công tác xã hội tỉnh Lào Cai đón về nuôi dạy từ khi em mới được 6 tuổi.

Nữ sinh H’Mông “mồ côi” và ước mơ trở thành giáo viên dạy văn - Ảnh 2.

Em Giàng Thị Chư trước buổi thi môn Ngữ văn, môn học mà em yếu thích nhất. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trò chuyện với chúng tôi, Chư tâm sự: "Lúc nhỏ, gia đình em sống thôn Thào Chư Phìn, xã Thào Chư Phìn (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai). Nhà em có 9 anh chị em. Bố mẹ đột ngột qua đời khi em mới 6 tuổi, khiến 9 anh chị em rơi vào cảnh mất mát người thân, không người dạy dỗ. Do hoàn cảnh của họ hàng hai bên nội ngoại khó khăn, không thể nuôi dưỡng được hết các anh, chị, em nên em được Trung Tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai nhận nuôi".

Nữ sinh H’Mông “mồ côi” và ước mơ trở thành giáo viên dạy văn - Ảnh 3.

Giàng Thị Chư có thành tích học tập xuất sắc với 12 năm liền là học sinh giỏi. (Ảnh: NVCC)

"Lúc vào trung tâm, em có chút tự ti, mặc cảm với các bạn cùng trang lứa. Nhưng rồi, được sự quan tâm, chăm sóc của những người mẹ, người cha trong Trung Tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai, nỗi đau mất mát người thân cùng với sự tự tin mặc cảm trong em cũng vơi dần. Nén đau thương, mất mát, em dành nhiều thời gian cho việc học, nỗ lực vươn lên để trở thành người có ích cho xã hội. Em đã hòa đồng hơn với các bạn và tự tin hơn trong cuộc sống cũng như trong việc học tập", Chư chia sẻ.

Vượt qua những thiếu thốn về vật chất và tinh thần, bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi, Chư đã có một bảng thành tích học tập xuất sắc với 12 năm liền là học sinh giỏi. Ngoài ra, cô học trò này còn liên tiếp đạt giải cao môn văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh. Ngoài ra, năm học vừa qua, Chư còn được chọn vào đội tuyển tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Uớc mơ trở thành giáo viên dạy văn của cô học trò nhỏ

Để biến ước mơ của mình thành hiện thực, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Chư đã chọn thi khối C00, nguyện vọng 1 của em là trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sở dĩ, Chư ước mơ trở thành giáo viên dạy văn là vì đây là sở trường của em và cũng là lĩnh vực mà em yêu thích và muốn phát triển hơn nữa trong tương lai.

Nói về ước mơ làm cô giáo dạy văn, Chư chia sẻ: Từ khi còn học cấp 2, em đã mơ ước được trở thành giáo viên dạy văn. Chính các thầy cô giáo dạy văn trong trường đã truyền cảm hứng cho em theo đuổi ước mơ đó. Lên cấp 3, cô giáo viên chủ nhiệm của em là cô Nguyễn Thị Hạnh đã tiếp thêm "lửa" giúp em ngày càng yêu thích môn văn này hơn. Em muốn sau này trở thành cô giáo dạy văn để tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ sau.

Nữ sinh H’Mông “mồ côi” và ước mơ trở thành giáo viên dạy văn - Ảnh 4.

Cô Nguyễn Thị Hạnh (áo Hoa) một trong những người truyền lửa cho ước mơ trở thành giáo viên dạy văn của Chư. (Ảnh: NVCC)

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, cô Nguyễn Thị Hạnh, chủ nhiệm lớp 12 chuyên văn, Trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai, cho biết: Chư mồ côi cả cả lẫn mẹ từ nhỏ. Em được Trung Tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai nhận nuôi. Tuy hoàn cảnh của em không được bằng bạn bè trang lứa, thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, bằng nghị lực phi thường, em đã nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trong 3 năm học THPT, năm nào em cũng đạt học sinh giỏi. Hai năm gần đây, em còn đạt giải cao môn văn trong trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp tỉnh. Chư có kỹ năng sống rất tốt, hòa đồng, thân thiện, biết quan tâm giúp đỡ bạn bè.

Trung Tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai nơi ấp ủ ước mơ của nữ sinh Mông

Đối với Chư, Trung Tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai giờ đây như là một gia đình. Mỗi người cô, người chú trong trung tâm như những người cha người mẹ của em.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Chị Giàng Thị Thu – Giám đốc Trung Tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai, chia sẻ: Ở trung tâm, Chư là một đứa trẻ rất hoạt bát, cố gắng, mặc dù hoàn cảnh rất đặc biệt là " mồ côi" cha mẹ. Chư đã rất nỗ lực để trở thành một đứa con rất xuất sắc trong học tập cũng như trong cuộc sống. Chư rất hòa đồng thân thiện với các anh chị em. Đối với các em nhỏ tuổi hơn, Chư là một người chị rất gương mẫu. Với mọi người trong trung tâm thì Chư rất ngoan ngoãn, lễ phép. Trong các hoạt động của trung tâm, Chư là một người rất năng nổ, nhiệt tình. Năm nay, có 5 bạn trong đó có cả Chư đều cùng thi tốt nghiệp THPT, ngoài các giờ lên lớp ở trường. Chư thường ôn tập và kèm cho các bạn yếu hơn mình.

Nữ sinh H’Mông “mồ côi” và ước mơ trở thành giáo viên dạy văn - Ảnh 5.

Tại Trung Tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai, Chư là một người hòa đồng, năng nổ và nhiệt tình. (Ảnh: NVCC)

Thời gian đầu khi Chư mới về trung tâm, con có chút tự ti, mặc cảm với bản thân. Nhưng mọi người trong trung tâm luôn động viên, khích lệ Chư để cháu có động lực vượt qua mặc cảm hòa nhập cùng các bạn. Từ đó, cháu đã nỗ lực vươn lên, cố gắng học tập. Chư rất thông minh và có năng khiếu với môn văn. Trung tâm đã động viên và tạo điều kiện cho cháu đến trường và phát huy năng khiếu của mình. Cháu đã xuất sắc vào lớp chuyên văn của Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai, bằng sự nỗ lực, cố gắng cháu đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.

"Trong kỳ thi THPT năm nay, Chư đăng ký vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội với ước mơ trở thành cô giáo dạy văn trong tương lai. Chúng tôi cũng đã động viên cháu cố gắng theo đuổi ước mơ của mình, trung tâm sẽ hỗ trợ cháu đến khi cháu 22 tuổi, trong quá trình cháu học, trung tâm sẽ vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho cháu", chị Thu cho hay.

Giấc mơ trở thành giáo viên dạy văn còn ở phía trước nhưng chúng tôi nghĩ với nghị lực và những cố gắng hiện tại thì điều đó không có gì là khó với cô học trò nhỏ người Mông này. Hy vọng rằng, em sẽ hoàn thành tốt kỳ thi THPT năm 2022, đạt điểm cao để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem