Lạng Sơn: Khi cột mốc biết nở hoa và cho quả ngọt (bài 2)
11/04/2026 10:00 GMT +7
Giữa đại ngàn biên thùy Lạng Sơn hùng vĩ, những bước chân của người lính biên phòng không chỉ in dấu trên các cung đường tuần tra hiểm trở. Những đôi bàn tay vốn quen cầm súng đang cùng bà con dân bản cầm cuốc, tỉa cành, biến những vạt đồi hoang hóa thành vành đai kinh tế xanh mang lại mùa vàng no ấm.
- Từ bị lũ càn quét, vùng này ở tỉnh Lạng Sơn nay thành nơi ươm cây cây giống, thu hàng trăm tỷ/năm
- Chủ động nguồn giống chất lượng giúp kinh tế lâm nghiệp Lạng Sơn bứt phá
- Đầu tư vốn tín dụng chính sách nuôi gà 6 ngón đặc sản, trồng trám đen, nông dân 2 xã này ở Lạng Sơn khá giả hẳn
50 ngày công và cuộc “thay da đổi thịt” cho đất khó
Đứng giữa vườn ổi đang xanh mướt, mầm chồi mập mạp đang vươn mình trong nắng sớm của gia đình bà Nông Thị Viên tại thôn Quân Phát, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn ít ai hình dung được chỉ hơn một năm trước, nơi đây vẫn là dải đất bỏ hoang, cỏ lau dại mọc lút đầu người.

Bà Viên cho biết: "Nhà tôi neo người, các cháu đi làm ăn xa hết, sức đàn bà yếu đuối vì vậy nhìn mảnh đất hoang hóa mà bất lực nhà báo ạ. Thế nhưng chỉ hơn một năm về trước, các chú bộ đội của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma đã xuống tận nơi hỗ trợ tôi cải tạo, trồng cây”.
Để biến khu vườn cỏ lau vượt đầu người của gia đình bà Viên thành vườn ổi như ngày hôm nay, năm 2025, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma đã huy động một “chiến dịch đặc biệt”. Họ tranh thủ từng giờ nghỉ, ngày nghỉ cuối tuần, tận dụng những khoảng thời gian rảnh hiếm hoi sau giờ trực chiến để dồn lực hỗ trợ.
Tổng cộng đã có khoảng 50 ngày công được huy động để phát dọn vườn, đào gốc những bụi lau rậm, san lấp và cải tạo từng mét vuông đất…
Không chỉ làm bằng sức mạnh cơ bắp, các chiến sĩ còn mang theo cả kiến thức khoa học với việc làm vườn, cuốc hố trồng cây có sự tính toán kỹ lưỡng trồng hướng nào để đón được nhiều ánh sáng nhất, đào rãnh sao cho thuận tiện tưới nước và thoát nước mùa mưa...
Trung tá Trần Văn Thọ, người trực tiếp sát cánh cùng các chiến sĩ hỗ trợ, chia sẻ với nụ cười rạng rỡ: "Chúng tôi xác định giúp dân là giúp chính mình. Nhìn mảnh đất hoang hóa ngày nào nay đã thành vườn cây xanh tốt, chúng tôi thấy tự hào vì những giọt mồ hôi rơi xuống đã góp phần tạo sinh kế cho bà con biên cương".

Câu chuyện hỗ trợ của những người lính Biên phòng Chi Ma không dừng lại ở việc trồng xong rồi bàn giao theo kiểu "đánh trống bỏ dùi".
Một quy trình đồng hành bền bỉ đã được thiết lập, trong 2 năm qua cứ đều đặn các chiến sĩ lại “hẹn nhau” cùng ra vườn làm cỏ, bón phân, hướng dẫn bà con cách nhận biết sâu bệnh, quây lại cả khu vườn bằng hàng rào chắc chắn để hạn chế trâu, bò vào phá hoại…
Cách vườn ổi nhà bà Viên không xa là vườn cây ăn quả cũng mới được trồng của gia đình ông Nguyễn Xuân Chanh ở thôn Bản Thín, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Ông Chanh cho hay: “Mới đây đầu năm năm 2026 sau khi được hỗ trợ 200 cây mận của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, gia đình tôi cũng đã bỏ vốn mua thêm giống cây táo, xoài, ổi và hồng xiêm để phủ kín diện tích đất trống của gia đình ngay trên tuyến đường tuần tra biên giới”.
Với sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, người dân xã biên giới Mẫu Sơn đã chuyển đổi từ độc canh cây thông sang đa canh các cây ăn quả không chỉ là câu chuyện xóa đói giảm nghèo, mà còn là sự khẳng định chủ quyền vững chắc nơi biên cương.
Lan tỏa "mùa vàng" trên toàn tuyến biên giới
Không dừng lại ở những mô hình tại xã Mẫu Sơn, tinh thần trồng cây phát triển kinh tế đã được phát triển trên toàn tuyến biên giới của tỉnh Lạng Sơn.

Các đồn biên phòng đã chủ động xây dựng các mô hình dựa trên đặc thù khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng. Nếu như ở vùng núi cao Mẫu Sơn lạnh giá phù hợp với cây ăn quả ôn đới thì tại xã Ba Sơn, các Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn đã hỗ trợ bà con trồng cây trà hoa vàng.
Ông Dương Trùng Lỷ ở thôn Co Loi, xã Ba Sơn cho hay: “Tháng 6/2025, gia đình tôi đã được hỗ trợ 150 cây trà hoa vàng từ Đồn Biên phòng Ba Sơn để trồng. Đến nay những cây trà hoa vàng đang phát triển rất tốt, gia đình tôi sẽ cẩn thận chăm sóc vườn và sẽ trồng thêm nhiều cây trà hoa vàng hơn nữa để phát triển kinh tế”.
Có một triết lý sâu sắc mà các tất cả các chiến sĩ Biên phòng ở Lạng Sơn luôn nằm lòng đó là khi bộ đội giúp dân thoát nghèo, thì dân sẽ trở thành "pháo đài" bảo vệ chủ quyền biên giới vững chắc nhất. Mỗi khi bà con ra thăm vườn, tưới nước, họ đồng thời cũng là những "tai mắt" của bộ đội, kịp thời phát hiện và báo tin về mọi biến động nơi đường biên, cột mốc.
Dự án phát triển kinh tế từ những vườn cây ăn quả, dược liệu… ở vùng biên giới của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và các Đồn Biên phòng không dừng lại ở con số 10 hay 20 khu vườn. Mà mỗi khu vườn xanh tươi, mỗi gia đình ấm no chính là sợi dây gắn kết máu thịt giữa nhân dân với mảnh đất quê hương.
Ở nơi "phên dậu" của Tổ quốc Lạng Sơn, dọc đường tuần tra biên giới, những mầm sinh kế mới đang được chính những người lính mang quân hàm xanh và Nhân dân đồng thuận ươm trồng, không chỉ cho quả ngọt về kinh tế mà đây còn là sự vun đắp, trường tồn cho bờ cõi nước nhà.