Hà Nội mùa trưởng thành

Gia Tưởng Thứ bảy, ngày 28/05/2022 13:47 PM (GMT+7)
Những ngày cuối tháng 5 này, ở Hà Nội người ta gọi là mùa trưởng thành. Mùa để những thầy cô giáo, trao những kiến thức cuối cho học trò. Những bậc cha mẹ gửi yêu thương sâu kín tới con cái. Những bức ảnh đẹp nhất, những kỷ niệm trong sáng nhất, rồi cả những tình cảm sâu lắng nhất được trao cho nhau.
Bình luận 0

Những ngày cuối tháng năm đầu mùa Hạ này trên đường phố của Hà Nội, ta bắt gặp những tà áo trắng thướt tha của các cô gái với những khuôn mặt rạng ngời, những chàng trai mặt còn búng ra sữa xúng xính trong bộ trang phục vét-tông, rất đàn ông rất lịch lãm. 

Trên tay họ là những nhành hoa phượng, những bó hoa dại đơn sơ. Chính xác đó là những học sinh cuối cấp 2 ,cấp 3. Các chàng trai cô gái đó đang bước vào những buổi lễ trưởng thành, có một không hai ở trong đời. 

Các em đã được nhà trường trang bị đủ kiến thức, để chuyển tiếp sang một nấc thang mới của cuộc đời. Trưởng thành hơn và trách nhiệm hơn để sẵn sàng đảm đương gánh vác những kiến thức mới, hoàn thiện những kỹ năng sống để trở thành những công dân, chủ nhân của thành phố trong tương lai.

Hà Nội mùa trưởng thành. - Ảnh 1.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 9A6 trường Thanh Xuân Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh của mình

Thời gian này, tôi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám nhiều lần, bắt đầu từ tháng 4, cứ cuối tuần ở đây lại rợp  các sĩ tử từ khắp các trường học cấp II, cấp III của Thủ đô và các địa phương lân cận đổ về. 

Một bác trong Ban quản lý di tích chia sẻ với chúng tôi: Trước kia vào mỗi mùa thi, Văn Miếu chỉ đón những thí sinh đơn lẻ đi tự do đến cầu thi cử đỗ đạt thôi. Nhưng khoảng chục năm trở lại đây, nhiều trường đã liên hệ với Ban quản lý để tổ chức lễ dâng hương, báo công với các bậc tiền nhân của nước nhà và tổ chức chụp ảnh lưu niệm và làm lễ trưởng thành cho các con luôn. 

Bác cũng chia sẻ thêm: "Tôi không còn nhớ mình tổ chức bao nhiêu lễ dâng hương cho các trò và cô ở khắp Hà Nội nữa, nhưng lần nào tôi cũng xúc động lắm. Vì nhìn thấy các cháu trưởng thành trong xã hội hiện đại, mà vẫn biết tới truyền thống của dân tộc. Qua các cháu chúng tôi vững tin rằng sự học của nước ta đời đời được xem trọng, hiền tài lúc nào cũng là nguyên khí quốc gia".

Trong mùa trưởng thành này, chúng ta được hòa mình vào những ước mơ của các bạn trẻ. Đọc được những dòng tâm sự của thế hệ tương lai chúng ta thực sự bất ngờ về những suy nghĩ, nhìn nhận cuộc sống, hiện tại và tương lai của các em. 

Trước kia khi chúng ta chia tay tuổi học trò, chỉ ước được thoát ly khỏi lũy tre làng, khỏi những con phố nghèo nàn, ước ao có những bữa ăn no, có manh áo mới. Rồi lại học để đi làm trong các công sở, trong các nhà máy xí nghiệp. Nhưng bây giờ lớp trẻ đã biết tự trang bị kiến thức, những tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tìm hiểu những quy định về luật pháp để sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu, tham gia vào đội ngũ lãnh đạo, xây dựng hành tinh trong tương lai. Đó cũng là một sự trưởng thành hơn thế hệ đi trước rất nhiều.. 

Hà Nội mùa trưởng thành. - Ảnh 2.

Khoảnh khắc trưởng thành của các em học sinh Trường Thanh Xuân

Một người đồng nghiệp của chúng tôi - nhà báo Trần Ý Dịu công tác tại VOV đã tâm sự sau khi tham gia vào lễ trưởng thành của cô con gái của mình:  "Khái niệm trưởng thành không chỉ với các cô cậu học sinh, đó là sự trưởng thành của cả bố mẹ và các giáo viên. Là bởi khi đồng hành cùng con, cùng học trò, mỗi giai đoạn, người lớn lại vỡ ra nhiều điều. 

Chính chúng dạy chúng ta những bài học thực tế về quản lý cảm xúc, về học tập, về việc đặt ra mục tiêu cho đời mình, về bạn bè khác giới, ứng xử với mọi người.... Mình nghĩ các nhà trường cũng nên có một phần của buổi lễ cho việc các thầy cô, cha mẹ chia sẻ về sự trưởng thành của bản thân ra sao trong suốt quãng thời gian của mỗi cấp học. 

Cá nhân mình, học qua rất nhiều môn từ tâm lí học, giáo dục học hồi học sư phạm, ra làm báo lại đi tập huấn với rất nhiều tổ chức liên quan đến lĩnh vực tâm lí giáo dục, tâm lý tuổi mới lớn. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết, là xử lí tình huống trên giấy, còn thực tế lại phong phú, đa dạng gấp nhiều nhiều lần. 

Tự mình thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất rất nhiều, đủ để nhiều lúc hạ được vai trò phụ huynh xuống, đủ vượt qua những sĩ diện cá nhân để xin lỗi việc mình làm, mình nói chưa đúng".

Trước kia khi những ngày cuối của tháng 5 này tới, người ta chỉ nói về sự chia tay, về kỷ niệm tuổi học trò, về những mơ ước trong tương lai, những tấm hình đẹp, những khoảnh khắc khó quên. 

Nhưng bây giờ Hà Nội có một mùa mới: Một mùa trưởng thành của học sinh, của cha mẹ và cả của chính các thầy cô giáo. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem