Du xuân lòng hồ Hòa Bình: Chuyến hành hương trên mặt nước tìm về Đền Chúa Thác Bờ linh thiêng
13/03/2026 19:38 GMT +7
Những ngày cuối tháng Giêng, khi sương còn vương vấn, quẩn quanh giữa mặt hồ Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, hàng nghìn du khách thập phương lại nô nức tìm về Đền Chúa Thác Bờ. Đây không chỉ là hành trình cầu bình an, mà còn là dịp để con người giao hòa với non nước đại ngàn, cảm nhận nhịp sống yên bình giữa lòng di sản.
- Phú Thọ: Mường Thàng và khát vọng vươn mình trên vùng đất cổ
- Phú Thọ: Người dân bức xúc bãi tập kết cát gây bụi, ảnh hưởng đời sống
- Người Mường vùng cao Phú Thọ trước ngày bầu cử: Đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu nhiệm kỳ mới
Rộn ràng du xuân giữa lòng hồ Hòa Bình
Trong những ngày đầu năm mới, không khí tại bến Thung Nai, xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ và cảng Bích Hạ (phường Tân Hoà) đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiếng máy tàu rẽ sóng hòa cùng tiếng cười nói, tạo nên một thanh âm đặc trưng của mùa lễ hội nơi đây. Trên những chuyến thuyền nối đuôi nhau, du khách thành kính mang theo lễ vật và những nhành lộc non, ánh lên niềm háo hức cho một năm mới vạn sự hanh thông.
Ngồi trên thuyền, du khách như lạc vào bức tranh sơn thủy hữu tình với những dãy núi đá vôi trùng điệp soi bóng xuống làn nước xanh biếc. Thấp thoáng xa xa là những nếp nhà sàn của đồng bào Mường, Dao bình yên giữa thung lũng, tạo nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Nhiều người ví von chuyến đi này như một cuộc “hành hương trên mặt nước” đầy khoáng đạt.

Anh Nguyễn Chí Trung, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Năm nào sau Tết gia đình tôi cũng đi Đền Chúa Thác Bờ, bởi vừa là dịp đi lễ cũng vừa là du xuân. Ngồi trên thuyền giữa lòng hồ mênh mông, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, bình tâm, tạm gác lại mọi áp lực của cuộc sống thường ngày, hoà mình cùng thiên nhiên kỳ vỹ”.
Đền Chúa Thác Bờ tọa lạc bên sườn núi đá vôi hướng ra hồ Hòa Bình. Ngôi đền thờ bà Đinh Thị Vân (người dân tộc Mường) và một bà người dân tộc Dao ở Vầy Nưa. Tương truyền, hai bà đã có công lớn giúp vua Lê Lợi về quân lương, thuyền mảng để vượt thác Bờ dẹp loạn tại Mường Lễ (Sơn La).

Sau khi mất, hai bà thường hiển linh phù hộ cho trăm dân mưa thuận gió hòa, vượt thác an toàn. Ghi nhận công trạng, vua Lê Lợi đã ban chiếu lập đền thờ phụng. Lễ hội Đền Thác Bờ thường kéo dài từ tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch, là nơi người dân khắp nơi gửi gắm ước vọng về sức khỏe, tài lộc và bình an.
Cách đền không xa là động Thác Bờ với hệ thống nhũ đá tự nhiên kỳ ảo. Những khối đá được đặt tên theo ước vọng dân gian như “cây vàng, cây bạc”, “đàn voi” hay “Phật ngồi”, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí và linh thiêng cho hành trình du xuân.

Hướng đi bền vững cho du lịch tâm linh
Ông Lê Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Thung Nai cho biết, không chỉ phục vụ nhu cầu tâm linh, Đền Chúa Thác Bờ còn là điểm nhấn quan trọng trong việc phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Việc kết hợp tham quan động, đi lễ đền và du ngoạn lòng hồ tạo nên sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn du khách quanh năm, đặc biệt những dịp đầu xuân.
Theo ông Hà, để mùa lễ hội diễn ra văn minh, an toàn, chính quyền địa phương đã chú trọng đẩy mạnh công tác quản lý. Các hoạt động tuyên truyền không đốt vàng mã tràn lan, giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy được thực hiện đồng bộ.

Bên cạnh đó, địa phương đặt mục tiêu phát triển du lịch tâm linh gắn liền với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và sinh thái lòng hồ. Người dân được khuyến khích tham gia làm dịch vụ du lịch một cách văn minh, thân thiện, coi du khách như những vị khách quý của quê hương.
Có thể nói, chuyến đi lễ Đền Chúa Thác Bờ không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà còn là hành trình tìm về những giá trị bình dị, giúp mỗi người tìm lại sự cân bằng trong nhịp sống hiện đại. Khi chiều buông, những chuyến tàu chở đầy tiếng cười trở về bến, khép lại một ngày du xuân trọn vẹn giữa mênh mang sóng nước giữa lòng hồ Hòa Bình.
Tags:
Phú Thọ thúc tiến độ loạt dự án giao thông lớn, tổng vốn khoảng 35.000 tỷ đồng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư 26 dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn khoảng 35.000 tỷ đồng ngay năm 2026.
Phú Thọ: Chuyện người phụ nữ Mường “bỏ phố, về rừng” đưa ốc nhồi vào ống nứa, kiến tạo sinh kế OCOP 3 sao
Từng bươn chải gần 10 năm nơi phố thị, chị Bùi Thị Mơ quyết định trở về xóm Dằm, xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ để bắt đầu lại với con ốc nhồi. Không chỉ dừng lại ở việc nuôi sạch, chị đã biến sản vật dân dã thành món chả ốc nhồi ống nứa đạt chuẩn OCOP 3 sao, mở ra hướng đi mới cho kinh tế bản làng.
Phú Thọ: Nông dân Mường Thàng thu lãi lớn từ cây mía
Những ngày này, về xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ đâu đâu cũng thấy sắc xanh mướt của những cánh đồng mía trải dài miên man. Vụ thu hoạch năm nay không chỉ mang đến niềm vui về năng suất mà còn khẳng định vị thế của cây mía trong việc phát triển kinh tế địa phương.








