Đồng Nai: Cả nhà ôm nhau khóc, vui mừng khi nhận mái ấm từ Hội Nông dân

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 15/12/2020 10:48 AM (GMT+7)
Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 6 cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình hội viên nông dân Phạm Thị Ngọc Anh trú tại xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Bình luận 0

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 6, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện Long Thành, Đảng ủy, UBND xã Bình Antổ chức Lễ trao "Mái ấm nông dân" cho hội viên Phạm Thị Ngọc Anh (ngụ tại xã Bình An).

Cả gia đình ôm nhau khóc khi nhận "mái ấm" từ Hội Nông dân  - Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Ngọc Anh và con gái rưng rưng nước mắt khi được nhận nhà mới tại xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chị Phạm Thị Ngọc Anh là hội viên Hội Nông dân có một ít đất nông nghiệp để làm ruộng. Ngoài làm ruộng ra những lúc nhàn rỗi vợ chồng chị Anh còn tranh thủ làm thuê, làm mướn để có thêm thu nhập.

Cả gia đình ôm nhau khóc khi nhận "mái ấm" từ Hội Nông dân  - Ảnh 2.

Trao quyết định bàn giao căn nhà mới cho gia đình chị Phạm Thị Ngọc Anh

Do công việc không ổn định nên chồng chị Anh phải đi làm phụ hồ còn chị tranh thủ móc câu và chăm con. Làm nhiều việc nhưng nhà có 5 miệng ăn (2 vợ chồng và 3 con nhỏ) nên cuộc sống rất khó khăn, bấp bênh, mãi nghèo, không khá lên nổi.

Hàng ngày gia đình chị phải sống trong căn nhà sập xệ, vách làm bằng tre, gỗ tạp còn mái bằng tôn tạm bợ. Mỗi lần nắng thì những đứa trẻ phải chịu cảnh nóng nực, mưa lại dột khổ sở.

Cả gia đình ôm nhau khóc khi nhận "mái ấm" từ Hội Nông dân  - Ảnh 3.

Những lời cảm ơn từ vợ chồng chị Phạm Thị Anh, xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến Hội Nông dân xã, huyện, tỉnh, Trung ương...

Dù thương con nhưng vợ chồng chị Anh đành chấp nhận không biết phải làm gì do không đủ khả năng nên cả nhà cứ nương tựa nhau trong căn nhà tranh.

Trước tình cảnh của gia đình chị anh, ngày 25/8 Hội Nông dân xã Bình An đã có văn bản đề nghị Hội Nông dân huyện Long Thành có phương án giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chị Anh. Sau đó Hội Nông dân các cấp đã xuống địa phương xác minh và xác nhận về hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị Anh.

Cả gia đình ôm nhau khóc khi nhận "mái ấm" từ Hội Nông dân  - Ảnh 4.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai chính thức bàn giao căn nhà mới cho hội viên Phạm Thị Ngọc Anh.

Đến ngày 19/10 Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản 1130 về việc xây nhà đại đoàn kết từ nguồn kinh phí ủng hộ của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 6. Gia đình chị Anh sau đó cũng bàn bạc với hội và thống nhất sẽ xây một căn nhà cấp 4 có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách.

Trong số kinh phí xây nhà, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 6 hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội nông dân xã Bình An vận động được khoảng 10 triệu đồng tiền vật liệu xây dựng còn gia đình, anh em họ hàng giúp thêm số tiền 70 triệu đồng. Tổng chi phí hoàn thiện căn nhà cấp 4 diện tích 60m2 gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách của gia đình chị Phạm Thị Ngọc Anh là 130 triệu đồng.

Cả gia đình ôm nhau khóc khi nhận "mái ấm" từ Hội Nông dân  - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ tại lễ trao mái ấm cho hội viên nghèo.

Phát biểu tại lễ trao nhà, ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo cụm thi đua số 6, nhấn mạnh Hội Nông dân luôn đề cao tinh thần tương thân tương ái, cùng đưa nhau đi lên, không bỏ ai lại phía sau. Vì vậy Hội Nông dân 10 tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 6 đã chung sức chung lòng hỗ trợ gia đình chị Anh với mong muốn giúp gia đình chị sớm thoát nghèo. 

"Căn nhà này chính là tấm lòng của anh chị em hội viên trong Hội Nông dân gửi đến gia đình chị Anh. Mong hai vợ chồng cùng các cháu nhỏ có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc đủ đầy hơn", ông Nguyễn Xuân Định chúc.

Một số hình ảnh tại lễ trao nhà "Mái ấm nông dân" cho gia đình hội viên Phạm Thị Ngọc Anh, xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Cả gia đình ôm nhau khóc khi nhận "mái ấm" từ Hội Nông dân  - Ảnh 6.

Cả gia đình ôm nhau khóc khi nhận "mái ấm" từ Hội Nông dân  - Ảnh 7.

Cả gia đình ôm nhau khóc khi nhận "mái ấm" từ Hội Nông dân  - Ảnh 8.

Các đơn vị và Hội Nông dân các cấp tỉnh Đồng Nai tặng thêm vật dụng sinh hoạt trong nhà cho gia đình chị Anh.

Cả gia đình ôm nhau khóc khi nhận "mái ấm" từ Hội Nông dân  - Ảnh 9.

Cả gia đình ôm nhau khóc khi nhận "mái ấm" từ Hội Nông dân  - Ảnh 10.

Cả gia đình ôm nhau khóc khi nhận "mái ấm" từ Hội Nông dân  - Ảnh 11.

Cả gia đình ôm nhau khóc khi nhận "mái ấm" từ Hội Nông dân  - Ảnh 13.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đại diện Hội Nông dân các cấp tỉnh Đồng Nai bàn giao nhà và chụp ảnh lưu niệm với gia đình chị Phạm Thị Ngọc Anh.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem