Diễn biến lạ chợ hoa Tết Sài Gòn: "Chưa thấy năm nào như năm nay"

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 18/01/2023 18:30 PM (GMT+7)
Giá hoa Tết tại TP.HCM năm nay khá mềm, thậm chí nhà vườn, thương lái liên tục hạ giá. Vậy mà, đến 27 Tết, hoa vẫn còn ê hề, người bán buồn hiu.
Bình luận 0

Ngày 18/1 (tức 27 tháng Chạp), nhiều chợ hoa Tết tại TP.HCM như chợ hoa Công viên 23/9 (quận 1), chợ hoa công viên Lê Văn Tám (quận 1), chợ hoa công viên Gia Định (quận Phú Nhuận), chợ hoa Phú Mỹ Hưng (quận 7)… vẫn còn ê hề.

Tại chợ hoa công viên 23/9, khu vực cúc mâm xôi, vạn thọ, mồng gà, hoa kiểng nhỏ các loại, khu vực hoa đào và khu vực mai vàng của các nhà vườn Thủ Đức, các tỉnh phía Nam chưa vơi được bao nhiêu. Chợ hoa chỉ có người bán, hiếm thấy người mua.

Diễn biến lạ chợ hoa Tết Sài Gòn: "Chưa thấy năm nào như năm nay" - Ảnh 1.

Chợ hoa Tết Sài Gòn: Chợ hoa công viên 23/9 còn ê hề ngày 27 Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Lê Văn Sáu (nhà vườn tại Tiền Giang) bán vạn thọ, mồng gà, cúc mâm xôi kéo đường ống tưới nước cho hoa. Nhìn cảnh hoa ế, ông lắc đầu.

“Chưa thấy năm nào như năm nay. Chợ hoa hôm nay đã là 27 Tết rồi nhưng chưa thấy khách. Tối đến chỉ bán lai rai. Hôm nay mỗi cặp vạn thọ lớn tiếp tục giảm rồi, chỉ còn 180.000 đồng thôi. Giờ chỉ mong tình hình mấy ngày tới sẽ khá hơn”, ông Sáu than thở.

Dọc theo đường Phạm Hồng Thái - khu vực hoa đào của các nhà vườn, thương lái các tỉnh phía Bắc eo xèo. Thời điểm này năm ngoái, nhiều người bán đã đẩy được một nửa thì năm nay ngược lại, thấy khách đã mừng. 

Diễn biến lạ chợ hoa Tết Sài Gòn: "Chưa thấy năm nào như năm nay" - Ảnh 2.

Khu vực hoa đào chợ hoa Công viên 23/9 cạnh đường Phạm Hồng Thái eo xèo khách. Ảnh: Hồng Phúc

Một nhà vườn cho biết chỉ mới bán được khoảng 20 - 30% số lượng hoa chở vào TP.HCM. Mỗi cây đào cao ngang ngửa người lớn giảm giá chỉ còn 700.000 - 800.000 đồng. Khách vào mua cũng không đông. “27 Tết năm ngoái, tôi đã bán được hơn nửa vườn rồi, năm nay bán rất chậm", một nhà vườn cho biết.

Nhiều nhà vườn, người bán hoa tại chợ hoa Phú Mỹ Hưng (quận 7) cũng than sức bán mai vàng năm nay rất chậm. Lượng khách đổ về chợ hoa này từ chiều tối khá đông nhưng chủ yếu là dạo chơi, chụp ảnh.

Ông Khắc Sỹ (nhà vườn Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho biết, năm nay chỉ mang lên TP.HCM khoảng 40-50 chậu mai vàng dáng bonsai, giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

“Lượng mai vàng năm nay tôi mang lên TP.HCM chỉ bằng khoảng 40% so với năm ngoái nhưng tới nay chưa bán được cây nào. Khách cũng có tới xem nhưng khi hỏi giá xong thì đi mất. Tôi chỉ bán được một số loại bonsai nhỏ khác, giá khoảng trên dưới 1 triệu đồng”, ông Sỹ nói.

Diễn biến lạ chợ hoa Tết Sài Gòn: "Chưa thấy năm nào như năm nay" - Ảnh 4.

Mai vàng chợ hoa công viên Phú Mỹ Hưng (quận 7) bán chậm Tết Quý Mão. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Bảy Gài (chủ nhà vườn Đồng Tháp) cũng lắc đầu vì sức mua mai vàng năm nay quá thấp. Hai hàng mai vàng nằm thẳng tắp trong lô đất ông thuê bán Tết nhưng chưa trống được cây nào. 

“Không nhờ các loại cây khác thì chắc năm nay Tết ế. Mai vàng năm nay gặp khó về thời tiết nên số lượng ra chợ hoa giảm hẳn. Thấy sức mua thấp, chúng tôi không dám tăng giá, giá bán chỉ xấp xỉ năm ngoái, thậm chí còn rẻ hơn nhưng lại không có khách”, ông Gài nói thêm.

Ghi nhận cũng cho thấy giá hoa Tết về TP.HCM năm nay ổn định, thậm chí giá mềm. Các loại hoa bình dân, phổ biến như hoa vạn thọ, hoa cúc, mồng gà, cát tường… chỉ từ 100.000 - 150.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi 280.000 - 300.000 đồng/cặp, cúc đại đóa cỡ nhỏ gần 1 triệu, cúc đại đóa cỡ lớn có giá gần 2 triệu đồng. Dù vậy, sức mua vẫn rất thấp. 

Các nhà vườn, thương lái đang kỳ vọng 28-29 Tết, sức mua sẽ khá hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem