Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Xách ba lo lên đường, chúng tôi tìm đến địa đầu Tổ quốc, nơi có cột cờ Lũng Cú, có những cột mốc biên giới và cả những cơn gió lạnh miền biên viễn. Dù tôi đã đi Hà Giang khá nhiều lần, nhưng mỗi lần đến đây lại có một cảm xúc riêng, không lần nào giống lần nào, từ cảnh vật đến con người chúng tôi gặp tình cờ trên hành trình khám phá đất và người Hà Giang.
Vì muốn tận dụng thời gian nên tôi quyết định đi xe khách giường nằm từ Hà Nội, 4h sáng hôm sau đã có mặt ở TP. Hà Giang và đi tiếp xe trung chuyển. Khoảng 8h sáng, chúng tôi lên đến thị trấn Yên Minh. Là ngày cuối tuần nên điểm dừng đầu tiên mà tôi muốn ghé thăm chính là chợ phiên. Chợ Yên Minh là một trong những địa điểm nhộn nhịp nhất Hà Giang vì nơi đây là mái nhà chung nhiều dân tộc Mông, Tày, Nùng, Dao, Giáy...
Sau đó, từ Yên Minh, chúng tôi tiếp tục hành trình lên Lũng Cú bằng xe máy để tận hưởng hết cái nắng cái gió và cảnh đẹp của xứ sở đá tai mèo...
Xin giới thiệu với bạn đọc chùm ảnh đẹp tuyệt vời chúng tôi ghi nhận được trong hành trình khám phá vẻ đẹp mảnh đất cực Bắc của Tổ quốc vào mùa xuân.