Đào đá vượt gần 500 km từ Lào nhập cảnh về Việt Nam khoe sắc ngày Tết

Thắng Tình Thứ ba, ngày 17/01/2023 13:06 PM (GMT+7)
Cận tết, những chiếc xe tải cỡ lớn vượt hàng trăm km chở đào đá từ Lào về thành phố Vinh bày bán khắp nơi. Nhiều cành đào khủng, được rao bán với giá hàng chục triệu đồng.
Bình luận 0

Từ nhiều năm nay, những ngày cận Tết Nguyên đán các tuyến đường như đại lộ Lê Nin, đường 72m, quốc lộ 46 trở thành con đường hoa của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Từ khoảng 20 tháng Chạp, thương lái đã tập kết hàng nghìn cành đào, bày la liệt từ đầu đường đến cuối đường để bán Tết. Trên những con đường này, các loại hoa Tết chen chân khoe sắc thắm, chờ khách mang về chơi Tết.

Đào đá vượt gần 500 km từ Lào nhập cảnh về Việt Nam khoe sắc ngày Tết - Ảnh 1.

Những chiếc xe tải cỡ lớn tấp nập đưa đào từ khắp nơi về thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An phục vụ thị trường hoa Tết. Ảnh: Ng.T

Nổi bật trong số này là những điểm trưng bày đào đá từ nước bạn Lào vượt gần 500km nhập cảnh về Việt Nam. Những chiếc xe tải cỡ lớn liên tục cập bến, đưa về hàng ngàn cành đào đá từ Lào về bày bán. Nhiều năm qua, đào đá Lào đã khiến nhiều người mê mẩn bởi kích thước hoa lớn, dáng tự nhiên, thường có vỏ mốc, xù xì, bám nhiều lớp rêu, địa y, nấm kí sinh... trên thân cây, tạo ra vẻ cổ kính. Đào Lào có búp lớn và lộc tua tủa mọc trên các cành cây mập mạp tạo cảm giác sung túc, tươi mới đầy sức sống mùa xuân của chủ nhà.

Đào đá vượt gần 500 km từ Lào nhập cảnh về Việt Nam khoe sắc ngày Tết - Ảnh 2.

Những cành đào khủng, phải nhiều người khiêng mới xuể. Ảnh: Ng.T

Ngay từ những ngày đầu tháng Chạp, thương lái đã đánh đường sang Lào, vào tận các bản làng để tuyển những cành đào rừng ưng ý nhất. Mỗi chuyến đi có thể kéo dài hơn 10 ngày. Vì cành khá giòn, dễ gãy nên những cành đào đá rừng đước bó lại rất kỹ, rồi xếp lên xe tải thùng cỡ lớn bắt đầu hành trình vượt gần 500km nhập cảnh về Việt Nam để khoe sắc trong những ngày Tết.

"Năm nay đào khá khan hiếm nhưng thời tiết thuận lợi nên hoa, nụ nhiều, rất đẹp, chúng tôi cũng tuyển được hơn 60 cành đào đá rừng. Chi phí ăn uống, tiền vốn bỏ ra cũng đã hàng trăm triệu, hi vọng rằng có thể bán hết trong dịp Tết này", anh Ngọc một thương lái chuyên buôn đào đá rừng từ Lào về trong dịp Tết Nguyên đán chia sẻ.

Đào đá vượt gần 500 km từ Lào nhập cảnh về Việt Nam khoe sắc ngày Tết - Ảnh 3.

Những cành đào đá lớn từ Lào về thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong những ngày cận Tết. Ảnh: Ng.T

Một cành đào Lào cao hơn 3m, tán rộng hơn 5m được rao bán với giá 70 triệu đồng. Để tránh mưa làm hỏng hoa, chủ nhân của cành đào này phải căng bạt phủ kín phía trên. Anh Sang (trú xã Nghi Đức, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) chủ nhân cành đào khủng này chia sẻ, cành đào này được mua từ bản làng vùng cao ở Lào. Để vân chuyển từ bản xuống xe, anh phải thuê 20 người dân địa phương khiêng xuống núi mất gần 2 giờ đồng hồ. Năm nay, anh Sang mua được 90 cành, đến nay đã bán được 20 cành đào.

Đào đá vượt gần 500 km từ Lào nhập cảnh về Việt Nam khoe sắc ngày Tết - Ảnh 4.

Đào từ Lào về chi chít nụ, có những cành đang được rao bán trên tuyến đường 46 đoạn qua địa bàn xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với giá hàng chục triệu đồng. Ảnh: Thắng Tình

Bên cạnh những cành đào đá rừng từ Lào về cỡ nhỏ có giá tiền triệu thì không ít những cành khủng có giá hàng chục triệu đồng. Giá một cành đào đá Lào thường phụ thuộc vào các yếu tố: thân to, thế tỏa ra như hình mâm xôi, rêu mốc, nhiều nụ và lộc...

Bên cạnh những cành đào đá Lào, hoa đào từ khắp các tỉnh phía Bắc như Sơn La, hay từ những huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang tấp nập đổ bộ về khoe sắc rực rỡ trên các con đường hoa ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đào đá vượt gần 500 km từ Lào nhập cảnh về Việt Nam khoe sắc ngày Tết - Ảnh 5.

Trên những cành đào đá Lào phủ một lớp rêu phong, dáng thế tự nhiên khiến nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Ng.T

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem