Cụ bà 80 tuổi đam mê làm từ thiện khắp thôn bản

Nguyệt Minh Thứ năm, ngày 21/04/2022 06:15 AM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Đào - chúng tôi vẫn thường gọi với cái tên thân thương là U Đào. U Đào sinh năm 1945, ở cái tuổi nhiều người đã phải ngả mũ để nghỉ ngơi thì U Đào vẫn hăng say với công việc không lương mang tên từ thiện.
Bình luận 0

U Đào tiếp đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu. Cuộc đời U dù lắm thăng trầm nhưng tấm lòng của U đến những hoàn cảnh khó khăn chưa bao giờ vì thế mà héo úa. Thật khó để tưởng rằng, người phụ nữ ấy sống độc thân, không chồng cũng không con.

Nhớ về những ngày thơ ấu, U Đào tâm sự: "Lúc nhỏ gia đình tôi nghèo lắm, ăn bữa đói bữa no, sắn độn cơm là chính, nhưng đó không phải là khó khăn riêng của gia đình tôi, đó là khó khăn chung của mọi gia đình thời chiến".

Những ấn tượng về tuổi thơ của một em bé Hà Nội thời chiến vẫn in đậm trong tâm trí U Đào. Xuất phát từ chính những trải nghiệm tuổi thơ và cái tâm, cho đến khi cuộc sống đã ổn định hơn, U Đào luôn khao khát được làm việc thiện.

U muốn cống hiến sức lực của mình đến những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, những nơi còn nhiều nghèo khó của đất nước.

"Tôi không thể nhớ nổi mình đã làm từ thiện bao nhiêu lần"

Chẳng thể nhớ nổi mình đã làm từ thiện bao nhiêu lần bởi với U Đào, một phần vì thời gian đã lâu, một phần vì quan điểm cá nhân của U: từ thiện không phải thành tích để kiểm đếm số lượng.

Đã ở cái tuổi mà sức khỏe và trí nhớ không còn nhanh nhạy, phải mất một thời gian U Đào mới nhớ lại mình bắt đầu làm từ thiện từ năm 2003. Tính đến nay đã 19 năm, U Đào vẫn còn nhiệt huyết như những ngày mới bắt đầu bén duyên với từ thiện.

Hội Tích Thiện liên phường Hà Nội là nơi giúp U Đào bén duyên với hoạt động từ thiện, đối với U Đào nơi đây đã mở ra rất nhiều kỉ niệm đẹp và giúp cuộc sống của bản thân thêm ý nghĩa. U Đào nhớ lại: "Tôi cùng Hội Tích Thiện đã rong ruổi khắp nhiều tỉnh thành để làm từ thiện, từ Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa rồi ngược lên Điện Biên, Lào Cai… nhiều lắm tôi cũng không thể nhớ hết nữa".

Cụ bà 80 tuổi đam mê làm từ thiện khắp thôn bản - Ảnh 2.

U Đào lưu giữ lại những kỉ niệm trong các chuyến từ thiện của mình bằng những tấm ảnh. Mỗi khi nhắc lại, U lẫn lộn những cảm xúc vui buồn, vui bởi mình đã giúp được những hoàn cảnh khó khăn, buồn vì thấy cuộc sống của người dân nhiều nơi quá khổ cực. Ảnh: Nguyệt Minh

U chẳng ngại đến những vùng núi xa xôi hẻo lánh miền núi phía Bắc để tặng quà cho học sinh nghèo. Cũng không sợ nguy hiểm để xông pha cứu trợ bà con miền Trung đang khó khăn vì gặp bão lũ.

U Đào chia sẻ: "Một trong những chuyến đi ấn tượng có lẽ là một lần đến thăm Sa Pa. Lần ấy tặng nhiều quà lắm, từ gạo đến cá khô rồi bánh kẹo,… Chúng tôi di chuyển sâu vào trong một bản xa. Đi đường nguy hiểm, những hòn đá lởm chởm và rất to. Đường dốc cao, tôi thật nể những người có thể vững tay lái".

Cụ bà 80 tuổi đam mê làm từ thiện khắp thôn bản - Ảnh 3.

U Đào năm nay đã 77 tuổi, gương mặt U toát lên vẻ phúc hậu và trìu mến. Ảnh: Nguyệt Minh

U Đào cho biết hồi còn sức khỏe, U có thể đi làm các chương trình từ thiện với lịch trình dày. U kể lại: "Có lần vừa đi xong một chuyến từ thiện, 5 ngày sau có chương trình tôi lại đi tiếp".

Từ thiện là điểm tựa hạnh phúc

Có đôi lúc U Đào cũng buồn vì mình cô đơn, nhưng từ khi đi làm từ thiện, U Đào dường như không còn cảm thấy buồn tủi nữa. Làm từ thiện đã mang đến cho U những niềm vui và hạnh phúc đích thực.

U bồi hồi tâm sự: "Trong một lần đi từ thiện tại Trường San Sả Hồ 2, thị xã Sa Pa, Lào Cai, tôi gặp mấy bé tại trường. Khi đến bữa cơm, con bỏ thịt lại không ăn, chúng chỉ ăn ít lạc, đậu và trứng. Tôi gặng hỏi thì con mới chia sẻ, con muốn mang về cho mẹ, có con bảo mang về cho em và ông. Ở nhà con khổ lắm chỉ ăn cơm với muối trắng và rau rừng. Các con còn bé tí, chỉ đang học cấp một mà lại có thể hiểu chuyện như vậy thật khiến tôi xót xa và nhớ mãi".

Cụ bà 80 tuổi đam mê làm từ thiện khắp thôn bản - Ảnh 4.

U Đào luôn tâm niệm rằng, còn sức khỏe là còn làm từ thiện, bởi điều đó khiến U cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thật nhất. Ảnh: Nguyệt Minh

Đi nhiều nơi, tận mắt chứng kiến nhiều hoàn cảnh, U Đào càng tâm niệm mình phải cố gắng hết sức có thể giúp những hoàn cảnh khó khăn mà Báo tổ chức kêu gọi. Bởi với U sự cố gắng của bản thân ít nhất có thể giúp thêm những đứa trẻ vùng cao được mỉm cười.

Lần gần đây nhất U Đào đi làm từ thiện ở xa là năm 2019 đến với các em học sinh mầm non điểm trường Huổi Dạo 2, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Khoảng 2 năm nay, phần vì lý do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phần vì sức khỏe hiện nay của U đã không còn được như trước, U không thể đi những chương trình tổ chức ở xa. Tuy nhiên, U Đào vẫn dành dụm những đồng lương hưu ít ỏi của mình gửi gắm đến những hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ còn nhiều thiếu thốn trên mọi miền tổ quốc thông qua Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt.

U Đào bày tỏ: "Không đi được xa nhưng tôi cố gắng kêu gọi hàng xóm quanh nhà, tôi đi được đến đâu thì xin đến đó rồi gửi tiền quyên góp đến các chương trình của Báo Nông thôn Ngày nay. Tôi cố gắng như tinh thần của câu Lá lành đùm lá rách".

U Đào vẫn luôn cố gắng đi vận động từng nhà, xin từng người để có thể kêu gọi quyên góp nhiều nhất có thể. U Đào khẳng định rằng: "Tôi còn sức là còn làm, đối với tôi việc giúp được một ai đó khó khăn hơn chính là niềm hạnh phúc lớn nhất".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem