Chuyện lạ Ninh Bình: Một nông dân khuyết nhiều ngón tay trái vẫn cấy nhoay nhoáy 1 sào lúa/ngày

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 18/02/2023 12:24 PM (GMT+7)
Không muốn ruộng đất bỏ hoang, ông Ngô Văn Bích (73 tuổi, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), dù khuyết nhiều ngón tay trái, nhưng ông vẫn bất chấp thời tiết rét mướt ra đồng làm phẳng mặt đất và cấy 1 sào lúa/ngày.
Bình luận 0

Có mặt tại cánh đồng xã Đồng Hướng (huyện Kim Sơn) ngày 17/2, phóng viên Dân Việt bắt gặp ông Ngô Văn Bích (73 tuổi, xóm 3), đang cặm cụi cấy lúa xuân dưới thời tiết rét mướt.

Clip: Ông Ngô Văn Bích (73 tuổi, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), bất chấp thời tiết rét mướt vẫn lội xuống bùn cấy lúa.

Ông Bích tâm sự: "Tôi năm nay 73 tuổi, ở xóm 3, xã Đồng Hướng, mỗi ngày tôi cấy được 1 sào ruộng. Hiện, vợ chồng tôi đang làm 1 mẫu ruộng, chủ yếu vụ xuân này gia đình cấy lúa nếp hạt cau".

Ninh Bình: Người đàn ông khuyết nhiều ngón tay trái nhưng vẫn cấy nhanh 1 sào lúa/ngày - Ảnh 2.

Ông Ngô Văn Bích (xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn), khuyết nhiều ngón tay trái nhưng vẫn cấy nhanh 1 sào lúa/ngày. Ảnh: Vũ Thượng

Theo ông Ngô Văn Bích, diện tích trên là làm thêm của các con, vì các con ông đang đi công ty nên không có thời gian ra đồng cấy. Giờ không cấy, cây mạ quá ngày, để ruộng đất bỏ hoang rất phí, nên tiếc mới cố làm thêm.

Ninh Bình: Người đàn ông khuyết nhiều ngón tay trái nhưng vẫn cấy nhanh 1 sào lúa/ngày - Ảnh 3.

Ông Bích sử dụng thước đo, dây cước để đo, cấy lúa cho thẳng hàng. Ảnh: Vũ Thượng

Quan sát của phóng viên Dân Việt, để cấy lúa thẳng hàng, ông Bích đã dùng các sợi dây cước căng thẳng hai đầu bờ mới tiếng hành đặt cấy lúa xuống. Do thời tiết rét mướt, ông Bích đội trên đầu chiếc mũ lông bịt kín hai đôi tai, và mặc nhiều lớp áo để giữ ấm cơ thể.

Ninh Bình: Người đàn ông khuyết nhiều ngón tay trái nhưng vẫn cấy nhanh 1 sào lúa/ngày - Ảnh 4.

Những hàng lúa hộ nhà ông Bích cấy thẳng tắp khiến ai đi qua cũng khen ngợi. Ảnh: Vũ Thượng

Đặc biệt, bàn tay trái của ông Bích bị khuyết nhiều ngón, nhưng điều đó không giảm tốc độ cấy lúa. Mà ngược lại, ông Bích còn cấy nhanh hơn nhiều phụ nữ khác ở thửa ruộng kế bên.

Ninh Bình: Người đàn ông khuyết nhiều ngón tay trái nhưng vẫn cấy nhanh 1 sào lúa/ngày - Ảnh 5.

Dù nhiều ngón tay trái bị khuyết, nhưng ông Ngô Văn Bích (xóm 3, xã Đồng Hướng) vẫn cấy nhanh. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Ngô Văn Bích (xóm 3, xã Đồng Hướng) chia sẻ: "Với diện tích 1 mẫu ruộng ông và vợ của mình chỉ cấy khoảng 3-5 ngày là xong. Thường ngày đi cấy từ hơn 7 giờ đến gần 12 giờ trưa là về nghỉ ngơi, chiều xuống cấy từ 14 giờ đến gần 17 giờ mới về".

Ninh Bình: Người đàn ông khuyết nhiều ngón tay trái nhưng vẫn cấy nhanh 1 sào lúa/ngày - Ảnh 6.

Trên cánh đồng xã Đồng Hướng (huyện Kim Sơn), đang phủ kín một màu xanh mạ non. Ảnh: Vũ Thượng

Cũng tại cánh đồng xã Đồng Hướng, vào thời điểm trên có rất đông nông dân chủ yếu là phụ nữ xuống đồng be bờ, giữ nước, san phẳng ruộng để cấy…mặc thời tiết đang rét mướt. Nhiều diện tích nơi đây đã được bà con nông dân cấy kín màu xanh mạ non.

Bà Đoàn Thị Thu Trang-Bí thư Đảng ủy xã Đồng Hướng thông tin: "Đồng Hướng có tổng diện tích đất nông nghiệp là 462,35 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 436,34 ha, đất trồng lúa 378,13 ha,…UBND xã đã quy hoạch vùng lúa chất lượng cao với diện tích 198 ha. Những ngày này, trên các cánh đồng xã Đồng Hướng người dân đang tích cực xuống ruộng để cấy lúa cho kịp vụ lúa xuân".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem