Chợ hoa Hàng Lược rực rỡ muôn màu, chưa đi là chưa thấy Tết Hà Nội

Minh Anh Thứ ba, ngày 13/02/2018 10:10 AM (GMT+7)
Từ hàng trăm năm qua, chợ với người Hà Nội không chỉ là nơi mua bán, giao thương hàng hóa mà chợ còn là nét đẹp đặc trưng trong văn hóa của người Hà Nội mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Bình luận 0

Đã là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hay những người gắn bó với Hà Nội không thể không biết tới những khu chợ nổi tiếng mang nét đặc trưng riêng có của người Hà Nội như: Chợ bưởi, chợ Hoa Quảng Bá, chợ Đồng Xuân... và đặc biệt là chợ hoa Hàng Lược.

img

22h đêm mà chợ Hoa Hàng Lược vẫn đông người bán kẻ mua

Theo sử sách, từ thời nhà Lê, Hàng Lược nguyên là đất thôn Phủ Từ và thôn Vĩnh Trù, tổng Hậu Túc (sau đổi là tổng Đồng Xuân), huyện Thọ Xương cũ, chuyên làm lược chải đầu. Đến đầu thế kỷ XX, nghề làm lược mai một, người ta chuyển sang kinh doanh nhiều mặt hàng hơn. Tuy nhiên, có một điều không đổi ở tuyến phố này suốt hàng trăm năm qua là chợ hoa Hàng Lược.

img

Chợ Hoa Hàng Lược ngày giáp Tết. Ảnh internet

Con phố Hàng Lược dài 264m, nối từ phố Hàng Cót đến phố Chả Cá. Chợ chỉ họp một lần duy nhất trong năm từ ngày 23 tháng Chạp cho đến tận ngày 30. Chợ hoa Hàng Lược kéo dài suốt chiều dài của khu phố Hàng Lược, Hàng Chai, Hàng Rươi tới cả phố Hàng Mã, Hàng Đồng. Cùng với những dãy phố buôn bán sầm uất ngày thường, kết hợp với chợ hoa ngày Tết, tạo cho khu chợ rực rỡ sắc màu, nhất là vào ban đêm, người bán, kẻ mua tấp nập. Thậm chí, đi chơi chợ hoa ngày Tết là thú chơi của người Hà Nội, nhất là với chợ Hoa Hàng Lược.

Chị Vũ Mai Liên, ở Liên Bang Nga cho biết: "22 năm xa xứ và đây là lần về ăn Tết sau 7 năm liền không được hưởng không khí tết ở quê nhà. Mình xao xuyến hồi hộp đến nỗi xuống Sân bay Tân Sơn Nhất rồi mà vẫn cứ ngỡ là mơ, đến khi nhìn thấy anh trai ra đón mới tin là đã về nước thật rồi. Khi đi, đi một mình, khi về mang theo chồng và con trai, con gái. Cảm giác xúc động không thể nói lên lời. Ngày đó các con còn nhỏ, chưa hiểu gì về Tết của VN. Năm nay, sau 22 năm lại đưa các con về nước ăn Tết. Các con đã trưởng thành đã hiểu phong tục tập quán của quê cha, đất tổ. Cùng các con đi chợ hoa, hít hà và thỏa mắt ngắm nhìn những con đường ngập tràn Đào Bích, Đào phai và những cây quýt vàng rộm, quả sai  trĩu trịt, cảm giác thư giãn, ấm áp, hạnh phúc vô cùng.

img

Chị Vũ Mai Liên bên những lẵng hoa xinh xắn.

Mặc dù bây giờ mọi người có thể mua hoa, đào, quất … ở nhiều nơi khác nhau, nhưng nhiều gia đình Hà Nội vẫn giữ thói quen tới Hàng Lược trong phiên chợ hoa ngày Tết để mua sắm, thưởng thức không khí, vẻ đẹp của chợ hoa. Anh Đức Hải- một người dân Hà Nội cho biết: cận Tết là lúc tạm gác công việc để chuẩn bị một cái Tết cho gia đình. Bao giờ cũng vậy, sau khi đã mua sắm đủ đầy, tôi cũng phải dành thời gian để thưởng lãm chợ hoa, cho dù Đào, Quất đã sắm đủ. Cảm giác thư thả bước trong chợ giữa bạt ngàn hoa, cây, cảnh, hàng hóa... thật thích, nhất là vào dãy bán đồ đồng, đồ gốm sứ, ngắm những chiếc bình cổ hay giả cổ cũng là một cái thú mà cha tôi đã truyền lại cho tôi từ lúc sinh thời.

img

Lư đốt trầm với nhiều mẫu độc đáo cũng là mặt hàng được ưa chuộng.

Có lẽ Hàng Lược là chợ hoa nằm trong quần thể Hà Nội 36 phố phường nên dường như những gì đẹp tinh túy nhất người ta mới mang đến chợ Hoa Hàng Lược trong những ngày chợ tết. Từng dãy hàng rực rỡ đủ màu sắc nào là: đào, quất, mai hay hoa cúc, lay ơn, thược dược, violet, thủy tiên, hải đường… Ngoài hoa tươi, người ta có thể tìm thấy ở đây những lẵng hoa lụa, hoa giấy đủ đa sắc và nhiều chủng loại.

img

Những gian hàng hoa giấy, hoa lụa đủ màu sắc, chủng loại

img

img

Dạo một vòng chợ để cảm nhận đủ đầy không khí chợ ngày Tết, nhưng cũng để biết thêm rằng năm Tuất nên dường như linh vật của năm được nhiều người ưa chuộng. Theo một số tiểu thương ở chợ Hoa Hàng Lược thì năm nay mẫu mã linh vật của năm cũng đa dạng, nhiều chủng loại và chất liệu từ đồng, gốm, sơn mài. Giá cả cũng vô cùng, tùy vào điều kiện và sở thích của mỗi gia đình để chọn cho mình một đôi linh vật ưng ý.

img

Linh vật năm Mậu Tuất là sản phẩm được ưa chuộng với nhiều kiều dáng, mẫu mã

img

Thường thi khi vào những khu chợ rất ồn ào, đông đúc người rao, kẻ bán, người mua mặc cả, thậm chí có thể nghe được tiếng cãi vã, ồn ào, song điểm đặc biệt ở chợ Hoa Hàng Lược tuy đông đúc, chật chội, có lúc người ken chặt, chẳng thể dịch chuyển, nhưng dường như không thấy ai to tiếng bao giờ. Người bán dù có bị người mua trả rẻ cũng vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Cảm giác mọi người đến chợ ngày giáp Tết đều mang trong mình một tâm thế an vui và những điều không may mắn tốt đẹp hơn, nên nhiều khi đắt, rẻ một chút, người mua, người bán cũng hoan hỷ.

img

Đông nhất là dãy hàng mã và hàng hoa

img

Có lẽ đi chợ ngày Tết không chỉ là nơi giao thương hàng hóa, mua sắm vật dùng cần thiết phục vụ cho gia đình trong những ngày Tết mà chợ hoa Tết đã trở thành nét đẹp truyền thống, văn hóa, kết tinh từ ngàn đời của người Hà Nội mà không một nơi nào có được.

img

Đồ trang trí nhà cửa và phong bao lì xì là mặt hàng không thể thiếu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem