Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên

+ aA -
Mùa Xuân

27/07/2026 16:26 GMT +7

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy.

Tham gia đoàn công tác có Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo lực lượng vũ trang cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Tuyên Quang.

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh thỉnh chuông tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Trong không gian thiêng liêng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc – mảnh đất Vị Xuyên anh hùng, tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên cao điểm 468 lịch sử, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu đã thành kính dâng nén tâm hương, dâng vòng hoa tươi, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và niềm xúc động thiêng liêng trước anh linh các bậc tiền nhân đã hiến trọn đời mình cho Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Vị Xuyên, nơi từng tấc đất, từng vách đá, từng điểm cao đều thấm đẫm máu đào của biết bao người con ưu tú.

Hơn bốn thập kỷ trước, trong khói lửa của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc khốc liệt, các anh – những cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng – đã kiên cường bám trụ với ý chí sắt đá: “Một tấc không đi, một ly không rời” và tinh thần bất diệt “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”.

Các anh đã hóa thân vào đất đá quê hương, gửi tuổi xuân nơi núi rừng biên cương, để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Máu của các anh đã nhuộm đỏ non cao, làm nên những địa danh bất tử: 685, 772, 233, Cô Ích, Bốn Hầm, 812, 1509… những trang sử sống mãi cùng thời gian.

Sự hy sinh của các anh không chỉ là mất mát, mà còn là ánh sáng soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của lòng yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh...

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh dâng hương trước Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Lễ dâng hương là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.