Bà Rịa-Vũng Tàu: Ấm lòng, những gian hàng 0 đồng, chia sẻ yêu thương giữa mùa dịch

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 08/07/2021 11:06 AM (GMT+7)
Mỗi bó rau, cân gạo, chai dầu ăn hay đơn giản chỉ là một vỉ trứng... đó chính là sự sẻ chia giữa người với người trong “bão dịch”.
Bình luận 0

San sẻ yêu thương

Với tinh thần tương thân tương ái, san sẻ khó khăn, không bỏ ai ở lại giữa mùa dịch, thời gian qua, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xuất hiện nhiều gian hàng 0 đồng. Những gian hàng này giúp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thấy ấm lòng hơn trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Ấm lòng, những gian hàng 0 đồng, chia sẻ yêu thương giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Gian hàng 0 đồng san sẻ yêu thương tại thị xã Phú Mỹ. Ảnh: Diễm Quỳnh

Tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, nhiều gian hàng 0 đồng đã xuất hiện từ tháng 4 đến nay để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các gian hàng được đặt tại các trụ sở ấp bắt đầu hoạt động từ 9h sáng cung cấp thực phẩm cho người dân. Mỗi gian hàng được kê hình chữ U, gồm gạo, hạt nêm, dầu ăn, đường, mắm, trứng, rau củ quả... dành tặng cho các hộ khó khăn.

Để đảm bảo an toàn, bên ngoài gian hàng 0 đồng có thành viên Hội chữ thập đỏ, đoàn thanh niên hướng dẫn người dân rửa tay khử khuẩn, giữ khoảng cách.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Ấm lòng, những gian hàng 0 đồng, chia sẻ yêu thương giữa mùa dịch - Ảnh 2.

Quầy rau 0 đồng tại thị xã Phú Mỹ. Ảnh: Nha Mẫn

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tóc Tiên cho biết: "Để giúp hàng hóa tại các phiên chợ thêm phong phú, cán bộ, hội viên, đoàn viên đã vận động người dân ủng hộ rau sạch và nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình  của  nhiều người. Nhờ vậy gian hàng 0 đồng của địa phương luôn đa dạng và tươi ngon".

Đặc biệt, ngoài các gian hàng khởi xướng từ tháng 4, hai tuần qua khi dịch bùng phát tại thị xã Phú Mỹ, Đoàn thanh niên xã Tóc Tiên cũng đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã lập thêm nhiều gian hàng 0 đồng khác. Các gian hàng này chủ yếu cung ứng rau củ quả nhờ vào sự san sẻ của các nhà vườn tại địa phương.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Ấm lòng, những gian hàng 0 đồng, chia sẻ yêu thương giữa mùa dịch - Ảnh 3.

Bộ đội tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng san sẻ khó khăn với người nghèo trong dịch. Ảnh: Nha Mẫn

"Chúng tôi đã phối hợp với các đoàn thể, nhà hảo tâm tổ chức nấu bữa sáng miễn phí cho người nghèo, tặng quà người nghèo, tổ chức thêm gian hàng 0 đồng, quyết không bỏ ai ở lại trong mùa dịch", chị Trần Thị Thu - Bí thư đoàn xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ chia sẻ.

Khi biết được việc làm ý nghĩa này, nhiều chủ vườn đã gọi cho chị ủng hộ rau nhằm tặng lại cho bà con khó khăn. "Hai tuần qua mỗi ngày, chúng tôi cắt được khoảng 500kg rau để san sẻ chút khó khăn với người nghèo, hi vọng họ ấm lòng hơn trong đại dịch", chị Thu cho biết thêm.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Ấm lòng, những gian hàng 0 đồng, chia sẻ yêu thương giữa mùa dịch - Ảnh 4.

Từ rạng sáng các thành viên tham gia công tác thiện nguyện đã cùng nhau đi cắt rau để tặng cho người dân. Ảnh: Nha Mẫn

Tại phường Phước Hòa (thị xã Phú Mỹ), các đơn vị chức năng cũng đã tổ chức quầy thực phẩm 0 đồng. Quầy thực phẩm hiện đang cung cấp thực phẩm, nước uống cho 56 hộ dân sinh sống quanh Chợ đầu mối Lam Sơn, thuộc tổ 14, 15 khu phố Phước Sơn là khu vực đang bị cách ly y tế.

Mỗi hộ dân được cấp 1 mã số để nhận thực phẩm sử dụng trong ngày gồm: 5 quả trứng, 1 kg thịt heo, 1 bình nước suối, rau xanh và trái cây... Những nhu yếu phẩm này đủ cung cấp nhu cầu bữa ăn cho các hộ dân đang bị cách ly.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Ấm lòng, những gian hàng 0 đồng, chia sẻ yêu thương giữa mùa dịch - Ảnh 5.

Quầy thực phẩm 0 đồng cung ứng thực phẩm sạch, tươi cho bà con khu phong toả gần chợ Lam Sơn. Ảnh: Nha Mẫn

Bà Hồ Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hòa cho hay, quầy thực phẩm 0 đồng sẽ mở cửa cả ngày phục vụ bà con. Phường Phước Hoà sẽ duy trì quầy đến khi hết thời hạn cách ly để bảo đảm nguồn thực phẩm, rau tươi cho bà con đang bị cách ly.

Ấm lòng trong "bão dịch"

Đang nhận rau tại quầy 0 đồng, cụ bà tên Thế, ngụ tại thị xã Phú Mỹ chia sẻ: "Tôi giờ đã già lại còn nuôi cháu đang học cấp 3, tình cảnh 2 bà cháu rất éo le. Cháu tôi mồ côi, xưa tôi khoẻ còn đi làm lo được cho nó, giờ già rồi toàn nương tựa vào địa phương, ai cho gì nhận nấy".

Bà Rịa – Vũng Tàu: Ấm lòng, những gian hàng 0 đồng, chia sẻ yêu thương giữa mùa dịch - Ảnh 6.

Chuẩn bị thực phẩm sạch để tặng người dân. Ảnh: Nha Mẫn

Chung cảnh khổ, bà Lan (ngụ phường Phước Hoà) nói rằng người dân khu cách ly hầu hết là người buôn bán, lao động bốc vác trong chợ Lam Sơn. Nhiều người cũng có hoàn cảnh khó khăn giống như bà. "Thấy địa phương tổ chức quầy thực phẩm 0 đồng để người dân trong khu cách ly có rau rạch, đồ mặn tươi bổ sung cho bữa ăn chúng tôi đều vui. Nhờ đó, bà con an tâm hơn, bớt lo lắng...", bà Lan nói.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Ấm lòng, những gian hàng 0 đồng, chia sẻ yêu thương giữa mùa dịch - Ảnh 7.

Nhiều đoàn cũng tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh do công an cung cấp


Ngoài các gian hàng 0 đồng, từ khi ghi nhận có ca nhiễm bệnh đến nay, nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong các khu cách ly, phong toả.

Cụ thể, Ban chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ đã trao tặng 3 tấn gạo, 250kg rau, 1.500 trứng cút, 10 thùng mì, 300 khẩu trang, 100kg khoai lang cho 56 hộ dân khu phố Phước Sơn và các hộ nghèo khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ.

Công ty CP cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu đã gửi tặng 2.000 tấm chắn giọt bắn cho tập thể Bệnh viện Bà Rịa, những người đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch. Nhiều doanh nghiệp khác cũng tặng nhu yếu phẩm, máy khử khuẩn tự động,… đến những khu vực đang ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2.

Công ty TNHH Chấn Long và Hợp tác xã dịch vụ Tam Phước đã trao tặng 1 tấn gạo, 1.000 trứng vịt cho các hộ gia đình trong các khu phong tỏa, cách ly thuộc tổ 11,12, 13 (ấp  Phước Tân, xã Phước Tỉnh)...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem