dd/mm/yyyy

Điện Biên đón nhận cơn "mưa vàng"

Cả nghìn ha cà phê, mắc ca của các huyện Tuần Giáo, Mường Ẳng, Điện Biên, Điện Biên Đông của tỉnh Điện Biên được hồi sinh nhờ trận mưa vàng kéo dài từ đêm 5 đến rạng sáng ngày 6/5.

Từ đầu năm 2024, tình hình hạn hán, thiếu nước sản xuất diễn ra nghiêm trọng tại các huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên. Hầu hết diện tích đất nông nghiệp nơi đây phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên. Năm nay, do trời không mưa khiến ruộng khô nứt nẻ, cây ngô, cây lúa gieo xuống không lên được. Trong khi đó, việc tưới tiêu cho cả chục nghìn ha đồi núi cao là nhiệm vụ bất khả thi. 

Điện Biên đón nhận cơn "mưa vàng" - Ảnh 1.

Cơn "mưa vàng" đổ xuống Điện Biên vào tối ngày 5/5 đã cứu nhiều diện tích cà phê bị khô hạn của huyện Mường Ẳng. Ảnh: Thuần Việt

Chiều ngày 5/5, cơn mưa khá lớn xuất hiện ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Điện Biên khiến người nông dân vô cùng vui mừng. Trước khi xuất hiện cơn mưa, nhiều nơi có mây đen kèm theo sấm chớp. Nhiều người gọi đây là "mưa vàng" giải nhiệt sau thời gian dài hứng chịu cái nắng gay gắt, nóng đỉnh điểm.

Điện Biên đón nhận cơn "mưa vàng" - Ảnh 2.

Người trồng cà phê ở huyện Mường Ẳng vui như bắt được vàng vì vườn cà phê bị nắng hạn lâu ngày đón cơn "mưa vàng". Ảnh: Thuần Việt

Trận mưa lớn vào tối ngày 5 kéo dài tới sáng ngày 6/5 có giá trị như vàng cứu cánh nhiều diện tích bị khô hạn lâu ngày. Chị Nguyễn Thanh Nga, ở Khu 1, thị trấn Mường Ẳng, huyện Mường Ẳng cho biết: "Nhờ có trận mưa đêm qua mà 3,5ha cà phê nhà tôi được cứu kịp thời. Khi cây ra hoa, cần rất nhiều nước, nhưng lại rơi đúng vào những ngày khô hạn. Cây cà phê không đậu quả, cành lá xơ xác. Nhờ trận mưa lớn này mà tôi cứu được vườn cà phê kịp thời". 

Điện Biên đón nhận cơn "mưa vàng" - Ảnh 3.

Cả nghìn ha cà phê của huyện Mường Ẳng đã bị ảnh hưởng do đợt hạn hán vừa qua. Cơn mưa đổ xuống địa bàn tối ngày 5/5 đã làm các diện tích cà phê này hồi sinh.

Không riêng gì chị Nga, cả nghìn hộ nông dân trồng cà phê ở hai huyện Tuần Giáo và Mường Ẳng đã có hy vọng vớt vát về vụ cà phê nhờ trận "mưa vàng" lần này.  Từ xã vùng cao đến vùng thấp đã thở phào nhẹ nhõm, vì vườn cây, trang trại của mình đã được ông trời "cứu" kịp thời. 

Thanh Tùng